NangAngel1533
New member
Vừa đi check khu nhà kho đang bỏ không, ông Tuấn suýt ngất khi phát hiện hàng chục tấn rác công nghiệp được lũ đầu nậu rác "lén lút" đổ trộm vào
Ngày 4/4, Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã bắt tại trận một vụ đổ rác thải trái phép tại khu nhà xưởng ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Lực lượng chức năng bắt quả tang một xe tải đang chở hơn 2 tấn rác thải công nghiệp đến đổ "lậu" ngay tại khu nhà xưởng.
Trước đó, sau khi nhận tin báo từ ông Nguyễn Khắc Tuấn - chủ khu nhà xưởng ở xã Hố Nai 3 về việc bị đổ rác trộm, Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường. Và đúng là một cái "sốc visual" thật sự khi phát hiện khu nhà xưởng rộng khoảng 3.000m2 đang chứa cả hàng chục tấn rác thải công nghiệp luôn!
Lực lượng chức năng đã lập biên bản và lấy lời khai của Nguyễn Minh Tường (SN 1992, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) - người được thuê trông coi số rác thải này. Tường khai báo mình là nhân viên làm công cho ông Nguyễn Kiên C, người của Công ty xử lý rác thải T.P.T. Ngoài phần rác của ông C, trong kho còn có phần rác của một người chủ khác tên Tuấn ngụ tại huyện Trảng Bom.
Plot twist tiếp theo là vào đúng thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng lại tiếp tục bắt quả tang tài xế Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1998) điều khiển xe tải biển kiểm soát 60C-300.69 chở theo 2,1 tấn rác thải công nghiệp từ một công ty sản xuất đồ dùng thể thao trên địa bàn huyện Trảng Bom, sau đó đổ trái phép tại khu nhà xưởng của ông Nguyễn Khắc Tuấn. Sơn thừa nhận là người chở rác thuê cho người tên Tuấn, mỗi ngày 1 chuyến với tiền công 7 triệu đồng/tháng.
Ông Nguyễn Khắc Tuấn, chủ khu nhà xưởng cho biết ông mua khu nhà xưởng này đang để trống và không có người trông coi. Gần đây khi vào check thì phát hiện một lượng rác "khủng" được tập kết trái phép trong nhà xưởng của mình nên đã ngay lập tức trình báo cơ quan chức năng xử lý. Oan gia quá trời oan luôn á!
Nguồn: kenh14.vn