CrushMeoHN
New member
Người phụ nữ không khỏi nghi ngờ khi đứa trẻ giống mình "như hai giọt nước", tìm hiểu mới biết sự thật đau lòng được giấu kín suốt 12 năm.
Tháng 3/2012, chị He Zicai (40 tuổi, ở Cám Du, Liên Vân Cảng, Giang Tô, Trung Quốc) nhận được cú phone từ em gái, báo tin làng bên có một bé gái trông giống hệt chị. Nghe xong chị cứ nghĩ em gái đùa, ai lại giống nhau đến vậy chứ
Nhưng khi nghe nói đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi, chị bắt đầu thấy sai sai. Kể lại cho chồng nghe nhưng ông cũng không tin có sự trùng hợp kiểu này.
Plot twist bắt đầu từ đây nè! 12 năm trước, chồng chị là Sun Qiangcai mâu thuẫn với người làng nên bị bỏ tù 1 năm. Lúc đó chị đang bầu 3 tháng, mọi thứ đổ dồn lên vai chị một mình.
Chị vừa phải chăm con gái lớn, vừa làm việc nặng nhọc kiếm sống, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Đến tháng thứ 8, chị sinh non và được thông báo đứa bé không còn tim thai
Đau lòng quá, chị không dám nhìn con một lần, chỉ giao đứa trẻ cho nữ hộ sinh Zhu Guanghua. Suốt 12 năm sau đó, chị luôn nghĩ con mình đã mất rồi.
Nhưng giờ nghe tin có đứa trẻ giống hệt mình, lại đúng tuổi con gái năm xưa, chị không thể không nghi ngờ!
Câu chuyện về bé gái giống chị He Zicai lan nhanh khắp làng. Ai gặp cũng bảo hai người y chang nhau. Chị quyết định lén đi xem thử.
Được người dân chỉ đường, chị tìm đến trường của bé gái. Đứng đợi một lúc, khi thấy bé Xiaojing xuất hiện, chị choáng váng luôn - bé giống mình thật sự! Lúc này chị càng tin chắc bé chính là con gái mình
Tìm hiểu thêm, chị biết cô Zhu Guangye đang nuôi Xiaojing chính là em gái ruột của nữ hộ sinh Zhu Guanghua. Cô này kể rằng nhặt được đứa trẻ ở bờ sông năm xưa.
Ngày 30/5/2012, vợ chồng chị đưa bé Xiaojing đi xét nghiệm ADN. Kết quả ra là CON RUỘT! Hai vợ chồng vừa sốc vừa tức. Chị He Zicai cho rằng nữ hộ sinh đã dàn dựng mọi chuyện để cướp con mình, vì suốt nhiều năm hai người thường gặp nhau mà cô ta không hề nói gì
Tuy nhiên, có người lại bảo chính chị He Zicai trốn trách nhiệm khi không nhìn con lần nào, giao luôn cho nữ hộ sinh rồi còn không lo hậu sự. Nếu lúc đó nhìn con một lần, biết đâu sẽ biết bé còn sống.
Bất chấp mọi thứ, chị He Zicai báo cảnh sát, tố nữ hộ sinh đánh cắp con. Chị nói suốt 12 năm qua luôn đau đớn, dằn vặt khi nghĩ về đứa con đã mất, tự trách mình quá nghèo không lo được cho con.
Nhưng nữ hộ sinh Zhu Guanghua lại kể câu chuyện khác cho cảnh sát nghe. Khi sinh năm 2000, đứa trẻ thật sự nguy kịch. Chị He Zicai cho con không còn cơ hội sống nên giao cho nữ hộ sinh. Bé rất yếu, không khóc nổi nhưng nữ hộ sinh chưa bao giờ dám khẳng định bé đã mất.
Thấy chị He Zicai nhất quyết không đưa con về, nữ hộ sinh đem bé đi khám. Sau 7 ngày điều trị vẫn không khá hơn. Nữ hộ sinh không thể dồn hết sức lực, thời gian và tiền bạc vào việc cứu con người khác nên định bỏ cuộc.
Em gái nữ hộ sinh biết chuyện, thấy bé quá tội nghiệp nên nhận nuôi. Cô đưa bé đến bệnh viện lớn điều trị suốt 1 tháng, cuối cùng cứu được tính mạng! Sau đó đặt tên cho bé là Xiaojing, nuôi như con ruột
Hiện tại, vợ chồng chị He Zicai vẫn nhất quyết đổ lỗi cho hai chị em nữ hộ sinh bắt cóc con. Trong khi đó, hai chị em lại phản bác chính chị He Zicai mới là người bỏ con. Cuối năm 2012, Xiaojing đã về với bố mẹ ruột nhưng vẫn không rời xa gia đình bố mẹ nuôi.
Cách đây không lâu, một case tương tự xảy ra tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Bà Zhang Xin bất ngờ phát hiện con gái gia đình hàng xóm mới chuyển đến trông rất giống chồng mình.
Tìm hiểu mới biết đứa trẻ chính là con gái út mà hai vợ chồng đã bỏ rơi cách đây nhiều năm. Nghe bà Zhang thú nhận chuyện năm xưa, gia đình hàng xóm giận lắm nên hôm sau liền dọn đi. Dù bà van xin, đề nghị trả một nửa tiền thuê nhà, họ vẫn đưa cô con gái đến nơi khác ở
Sau khi biết chuyện, cô con gái lớn của bà Zhang tìm đến cửa hàng nơi em gái làm việc để gặp. Nhưng cô con gái út nhất định không nhận bà Zhang là mẹ, chỉ gọi bà là cô. Bà Zhang chỉ biết nén nước mắt vì đây chính là hậu quả do vợ chồng bà gây ra.
Nguồn: soha.vn