Sốc nặng: Mua nhà tầng 34, đến lúc nhận mới biết chung cư chỉ có 32 tầng, chủ đầu tư bảo "căn của bạn không tồn tại đâu nhé"

MèoCon2k5

New member
Trời ơi, nghe xong câu chuyện này mà ai cũng phải cạch tịch luôn á!

Cách đây 13 năm, ông Thẩm ở Bảo Kê, Thiểm Tây, Trung Quốc đã chi mạnh tay 117.700 nhân dân tệ (tầm 412 triệu đồng) để mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án Gia Bối Hoa Viên ở Tây An. Hợp đồng ghi rõ mười mươi số phòng nằm ở tầng 34 nha các bạn!

Theo báo Huashang Daily đưa tin, năm 2013, ông Thẩm ký hợp đồng mua căn hộ tại tầng 34, đơn nguyên B, tòa nhà 12 thuộc dự án này với tổng giá trị hơn 235.000 nhân dân tệ (khoảng 823 triệu đồng), và đã cọc trước một nửa là 117.700 nhân dân tệ. Hợp đồng ghi rõ sẽ bàn giao nhà trước tháng 5/2015, nhưng plot twist là tiến độ thi công dự án chậm như rùa bò

Mãi đến năm 2017, chủ đầu tư mới thông báo bàn giao nhà, và đây là twist chấn động: tòa nhà chỉ xây đến tầng 32 thôi, căn hộ tầng 34 của ông... không tồn tại luôn!

Ông Thẩm kể lại vào lúc đó, nhà phát triển đưa ra hai phương án: hoàn tiền hoặc đổi sang căn tầng 32. Nhưng mà lúc này giá nhà đất đã tăng vèo vèo, nên ông không chịu đổi mà đòi hoàn tiền. Từ 2018 đến giờ, ông mới nhận lại được rải rác tổng cộng 70.000 nhân dân tệ (khoảng 245 triệu đồng), còn số tiền lớn vẫn đang "bặt vô âm tín"

Đến năm 2022, ông Thẩm quyết tâm nộp đơn lên Ủy ban Trọng tài Tây An để đòi lại tiền mua nhà, tiền lãi và tiền phạt vi phạm hợp đồng. Hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận hòa giải: nhà phát triển bất động sản phải trả 74.700 nhân dân tệ (khoảng 262 triệu đồng) cùng phí trọng tài, quá hạn còn phải đền thêm 47.000 nhân dân tệ (khoảng 165 triệu đồng) nữa.

af0dc0bd5f0fd8118eaa.jpg


Thế mà sau khi ký văn bản hòa giải xong, nhà phát triển vẫn... làm ngơ không trả tiền! Ông Thẩm lại tiếp tục nộp đơn lên tòa yêu cầu cưỡng chế thi hành. Nhưng drama chưa dứt, tòa điều tra phát hiện nhà phát triển không có tiền gửi ngân hàng, bất động sản, xe cộ hay chứng khoán gì có giá trị để thi hành án cả. Vậy nên tòa chỉ có thể tạm đình chỉ, đợi đến khi phát hiện tài sản trong tương lai mới xử tiếp.

Về vấn đề này, một nhân viên họ Lý từng đại diện công ty tham gia tố tụng cho biết công ty đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh và đang chuẩn bị bán đất để huy động vốn. Sau khi bán xong sẽ lần lượt giải quyết các khoản nợ. Anh này thừa nhận quy hoạch ban đầu thực sự định xây 34 tầng, nhưng cuối cùng chỉ xây đến tầng 32 thì bị đình chỉ, và những người chịu ảnh hưởng không chỉ mỗi ông Thẩm đâu!

Trong khi đó, người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Trần bảo ông chỉ tiếp quản công ty sau khi cha mình qua đời nên không rõ chuyện năm xưa. Thậm chí ông Trần còn khai dự án Gia Bối Hoa Viên thực tế do công ty khác mượn danh công ty ông để phát triển, tình tiết cụ thể vẫn đang cần làm rõ thêm.

Haizzz, thật sự là drama phức tạp quá đi mất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top