Trời ơi, đọc mà thương quá đi! Bà Huỳnh Thị Thuyền (sinh năm 1972) gọi điện liên tục mà con trai không nhấc máy, bà liền quyết định tới tận phòng trọ tìm con. Ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến thế...
Chuyện là thế này, anh Trần Thanh Tòng (sinh năm 1993) quê ở ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Từ ngày 18/7, anh thuê phòng trọ tại nhà trọ Trúc Linh ở khu phố 2, thị trấn Bến Cầu.
Mấy hôm gần đây, bà Thuyền cứ gọi điện cho con mà mãi không thấy nghe máy. Lo lắng cực độ, sáng ngày 22/7/2014, bà bắt xe từ huyện Tân Châu chạy xuống tận nơi để tìm con. Khi đến nơi vẫn không liên lạc được, bà đành phải phá cửa phòng trọ số 5. Và rồi... cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt: con trai bà đã ra đi trong tư thế treo cổ bằng sợi dây điện trên cây đòn tay của phòng trọ.
Ngay khi nhận tin báo, công an huyện Bến Cầu đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nguồn: soha.vn