BeoMoon274
New member
Khoảnh khắc chào đón bé yêu chào đời chắc chắn là điều kỳ diệu nhất với mọi mẹ bỉm rồi Nhưng với Michelle Varley - một cô giáo tiểu học người Anh - câu chuyện lại hoàn toàn khác. Tỉnh dậy với ký ức "bay màu", không nhận ra chồng, còn phủ nhận luôn cả 2 đứa con mới sinh... Cô hoang mang tột độ giữa đám người xa lạ, drama quá mức!
Michelle Varley (33 tuổi) đến từ Shropshire, Anh, là giáo viên tiểu học. Lúc mang thai 37 tuần, sức khỏe của cô vẫn ổn áp nha. Ngày 20/11/2011, Michelle hạ sinh cặp song sinh Lexi và Sam siêu kute Nhưng từ đây, drama bắt đầu rồi các bạn ơi!
Sau khi sinh xong, huyết áp của Michelle tăng vọt không phanh. Bác sĩ phải gấp rút gây mê để đảm bảo an toàn. Ba ngày sau khi tỉnh lại, Michelle như... "format não" vậy, mọi thứ về việc sinh em bé đều biến mất sạch trơn
Theo lời bác sĩ, Michelle không nhận ra mình đang ở đâu, người nhà là ai, càng không biết có tồn tại 2 bé nào cả. Nguyên nhân là do cô mắc phải căn bệnh sản giật siêu hiếm gặp với tỉ lệ chỉ 1/1 triệu người. Bệnh này có thể gây đau đầu nặng, suy giảm thị lực, động kinh, bất tỉnh và cả mất trí nhớ ngắn hạn luôn
Dù y tá đã show bằng chứng "sắt đá" - tấm hình chụp Michelle ẵm 2 bé trên tay, nhưng cô vẫn nhất quyết phủ nhận all. Không nhận con, không nhận ra chồng, Michelle rơi vào trạng thái hoang mang và sợ hãi kinh khủng. Để chữa trị, bác sĩ phải kiên trì từng bước giúp cô gợi lại ký ức, giới thiệu lại người chồng Brent của mình. Mọi thứ diễn ra từ từ, và sau một thời gian đấu tranh, Michelle cuối cùng đã nhớ lại được tất cả
Michelle kể lại: "Tôi chỉ nhớ lần cuối là khi đi ra từ nhà vệ sinh phòng thai sản, rồi bỗng dưng không nhớ cái giường gọi là gì. Sinh con lẽ ra phải là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời, nhưng thay vào đó - chaos toàn tập. Tôi sợ lắm, cảm giác có chuyện không ổn, nhưng không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của họ".
Sau 11 ngày kể từ khi sinh, Michelle cùng chồng về nhà. Do chưa hoàn toàn hồi phục, cô không nhận ra gì cả. "Tôi nghĩ mình đến nhầm nhà luôn. Tôi òa khóc không thể bình tĩnh cho đến khi Brent dắt tôi đi xem từng phòng, giúp tôi nhớ lại. Dần dần mới nhận ra đây là nhà mình"
Nguồn: kenh14.vn