Một anh ở Albania đang tức phát điên khi phát hiện hình ảnh đôi chân bị thương của mình bỗng nhiên xuất hiện trên bao thuốc lá kèm theo dòng cảnh báo về tác hại của thuốc lá mà chả ai xin phép gì cả. Tức nổ đỉnh luôn á!
Anh này 60 tuổi, bị mất chân trong một vụ tấn công chứ không phải do hút thuốc nhé mọi người. Nhưng mà hình ảnh đôi chân bị thương của anh lại được in sương sương trên các gói thuốc lá khắp châu Âu với dòng chữ "hút thuốc lá gây tắc động mạch". Oan ức chưa từng có luôn
Theo đài France Bleu kể lại, anh phát hiện sự việc khi cậu con trai mua gói thuốc lá ở Luxembourg về nhà hồi năm ngoái. Đứa con nhìn kỹ thấy những vết sẹo và vết bỏng trên ảnh, rồi đem cho bố xem. Anh xác nhận đúng là chân mình thật, nhưng giải thích lý do bị mất chân là do một cuộc tấn công ở Albania năm 1997 trước khi chuyển sang Pháp sống, chứ không liên quan gì đến thuốc lá cả.
Luật sư Antoine Fittante nói với đài France Bleu rằng chấn thương này hoàn toàn không liên quan đến việc hút thuốc lá nha.
Anh kể lại tấm ảnh được chụp tại bệnh viện ở TP Metz – Pháp khi anh đến khám để lắp chân giả.
Luật sư Fittante nói với đài BBC: "Thật là kinh ngạc khi ai đó nhìn thấy hình ảnh của mình trên bao bì thuốc lá được lưu hành khắp Liên minh châu Âu mà không hề hay biết".
"Thân chủ của tôi đang cảm thấy bị phản bội, tổn thương nhân phẩm khi thấy hình ảnh dị tật của mình trên các gói thuốc lá, một người bán thuốc lá còn bảo nhìn ảnh này thấy khó chịu nữa kìa" – ông Fittante chia sẻ. Tức ơi là tức
Hiện tại luật sư Fittante đang liên lạc với Ủy ban châu Âu để làm rõ trách nhiệm sử dụng các hình ảnh trên bao bì thuốc lá. Ông cũng đã viết thư gửi bệnh viện để tìm hiểu tại sao những tấm ảnh này lại bị lấy đi dùng.
Thật ra đây không phải case đầu tiên đâu nha. Năm 2017, một chị ở hạt Essex – Anh cũng từng bị sốc nặng khi thấy gói thuốc lá có in hình ảnh của bố quá cố của chị trong bệnh viện.
Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu và Bệnh viện Đại học Basildon, nơi bố chị được điều trị đặc biệt, đã bác bỏ vụ việc này.
Nguồn: soha.vn