Con 6 tuổi rồi, giờ mới biết chồng mình giàu cỡ nào
Nhà mình thuộc diện khá giả, bố mẹ kinh doanh khá ổn, anh chị đều thành công rực rỡ. Chắc mình là "đứa con hư" nhất nhà rồi.
Dù được bố mẹ đầu tư "khủng" cho học hành nhưng mình ham chơi, lười học nên... thất bại toàn tập. Trong khi hội bạn thân ai cũng đi làm lương khủng, còn mình thì 10 năm trời ngồi im ở vị trí nhân viên thư viện do anh trai "chạy" cho
Hồi có người yêu, bố mẹ định mua nhà tặng luôn trước khi cưới. Mình có gợi ý bạn trai góp tiền mua nhà cho đỡ ngại, vì sau này là nhà chung mà, không lẽ để nhà ngoại gánh hết.
Nhưng anh ấy bảo không có tiền, muốn ở trọ đến khi nào dư giả thì tính tiếp. Bố mẹ mình nghĩ với đồng lương "gà" của hai đứa thì cả đời cũng mua nhà khó xong. Thế là ngày cưới, bố mẹ tặng luôn căn nhà 5 tỷ cho vợ chồng mình, còn nhà trai thì... không có gì cả.
Giờ con đã 6 tuổi, cuộc sống vẫn yên ấm hạnh phúc lắm. Thu nhập chồng mỗi tháng 11 triệu mà anh đưa mình 10,5 triệu, khiến mình thấy vui và thương anh quá đi Với số tiền ít ỏi còn lại, mình sợ anh không đủ tiền đổ xăng, ăn sáng hay đi nhậu với anh em nên thấy ví anh cạn là mình bỏ thêm vào.
Thỉnh thoảng mình mua đồ biếu ông bà hay anh em nhà nội, anh đều ngăn cản và bảo không cần biếu gì hết. Nhưng khi thấy mình mua đồ biếu nhà ngoại thì anh nhiệt tình ủng hộ, không bao giờ phàn nàn. Mình nghĩ chồng đối xử tốt với đằng ngoại nên càng yêu anh hơn.
Tuần trước, đồng nghiệp của chồng mời mấy gia đình đến ăn cơm mừng tân gia, trong đó có nhà mình. Lúc nói chuyện về chuyện lương, có người hỏi lương bao nhiêu mà xây nhà to thế? Anh đồng nghiệp bảo lương cứng mỗi tháng 60 triệu. Tháng nào xong dự án sớm thì được thêm hoa hồng, tổng cũng phải cả trăm triệu luôn
Nghe đến đây mình giật mình đến mức sặc nước canh. Chồng mình và người đồng nghiệp làm cùng bộ phận, có nghĩa là lương hai người bằng nhau. Hoá ra số tiền chồng kiếm được mỗi tháng khủng vậy mà bao lâu nay anh giấu giếm mình
Về đến nhà, mình hỏi số tiền chồng tiết kiệm được từ ngày lấy vợ đến giờ là bao nhiêu? Trầm ngâm một lúc anh mới chịu nói thật là bố mẹ anh nợ người ta khá nhiều tiền. Từ ngày anh kiếm được tiền toàn lo trả nợ cho ông bà nên chẳng dư được đồng nào.
Mình hỏi anh định trả nợ cho bố mẹ đến khi nào? Anh bảo bố mẹ nợ người ta khoảng 3 tỷ nữa, anh muốn trả xong số nợ đó rồi sẽ lo cho gia đình và mong mình chung tay gánh vác khó khăn cùng chồng.
Nghe những lời này mình giận quá, bế luôn con về nhà ngoại. Mình định viết đơn ly hôn nhưng bố mẹ ngăn cản, họ nói ngôi nhà nhà ngoại cho có đứng tên chồng, nếu ly hôn thì anh ấy sẽ được nửa. Với mức lương cao và sự hiếu thảo của anh ấy, bố mẹ khuyên mình để cho chồng trả hết nợ, sau này anh sẽ rất biết ơn vợ và tương lai mình sẽ được hạnh phúc.
Nguồn: soha.vn
Nhà mình thuộc diện khá giả, bố mẹ kinh doanh khá ổn, anh chị đều thành công rực rỡ. Chắc mình là "đứa con hư" nhất nhà rồi.
Dù được bố mẹ đầu tư "khủng" cho học hành nhưng mình ham chơi, lười học nên... thất bại toàn tập. Trong khi hội bạn thân ai cũng đi làm lương khủng, còn mình thì 10 năm trời ngồi im ở vị trí nhân viên thư viện do anh trai "chạy" cho
Hồi có người yêu, bố mẹ định mua nhà tặng luôn trước khi cưới. Mình có gợi ý bạn trai góp tiền mua nhà cho đỡ ngại, vì sau này là nhà chung mà, không lẽ để nhà ngoại gánh hết.
Nhưng anh ấy bảo không có tiền, muốn ở trọ đến khi nào dư giả thì tính tiếp. Bố mẹ mình nghĩ với đồng lương "gà" của hai đứa thì cả đời cũng mua nhà khó xong. Thế là ngày cưới, bố mẹ tặng luôn căn nhà 5 tỷ cho vợ chồng mình, còn nhà trai thì... không có gì cả.
Giờ con đã 6 tuổi, cuộc sống vẫn yên ấm hạnh phúc lắm. Thu nhập chồng mỗi tháng 11 triệu mà anh đưa mình 10,5 triệu, khiến mình thấy vui và thương anh quá đi Với số tiền ít ỏi còn lại, mình sợ anh không đủ tiền đổ xăng, ăn sáng hay đi nhậu với anh em nên thấy ví anh cạn là mình bỏ thêm vào.
Thỉnh thoảng mình mua đồ biếu ông bà hay anh em nhà nội, anh đều ngăn cản và bảo không cần biếu gì hết. Nhưng khi thấy mình mua đồ biếu nhà ngoại thì anh nhiệt tình ủng hộ, không bao giờ phàn nàn. Mình nghĩ chồng đối xử tốt với đằng ngoại nên càng yêu anh hơn.
Tuần trước, đồng nghiệp của chồng mời mấy gia đình đến ăn cơm mừng tân gia, trong đó có nhà mình. Lúc nói chuyện về chuyện lương, có người hỏi lương bao nhiêu mà xây nhà to thế? Anh đồng nghiệp bảo lương cứng mỗi tháng 60 triệu. Tháng nào xong dự án sớm thì được thêm hoa hồng, tổng cũng phải cả trăm triệu luôn
Nghe đến đây mình giật mình đến mức sặc nước canh. Chồng mình và người đồng nghiệp làm cùng bộ phận, có nghĩa là lương hai người bằng nhau. Hoá ra số tiền chồng kiếm được mỗi tháng khủng vậy mà bao lâu nay anh giấu giếm mình
Về đến nhà, mình hỏi số tiền chồng tiết kiệm được từ ngày lấy vợ đến giờ là bao nhiêu? Trầm ngâm một lúc anh mới chịu nói thật là bố mẹ anh nợ người ta khá nhiều tiền. Từ ngày anh kiếm được tiền toàn lo trả nợ cho ông bà nên chẳng dư được đồng nào.
Mình hỏi anh định trả nợ cho bố mẹ đến khi nào? Anh bảo bố mẹ nợ người ta khoảng 3 tỷ nữa, anh muốn trả xong số nợ đó rồi sẽ lo cho gia đình và mong mình chung tay gánh vác khó khăn cùng chồng.
Nghe những lời này mình giận quá, bế luôn con về nhà ngoại. Mình định viết đơn ly hôn nhưng bố mẹ ngăn cản, họ nói ngôi nhà nhà ngoại cho có đứng tên chồng, nếu ly hôn thì anh ấy sẽ được nửa. Với mức lương cao và sự hiếu thảo của anh ấy, bố mẹ khuyên mình để cho chồng trả hết nợ, sau này anh sẽ rất biết ơn vợ và tương lai mình sẽ được hạnh phúc.
Nguồn: soha.vn