Do chị kế toán trưởng nghỉ việc, tôi đành phải thay chị ra công trường phát lương cho anh em công nhân. Ai ngờ đến nơi, tôi lại chứng kiến cảnh tượng "không thể tin nổi" này
Sau khi đọc bài "Biết thân thế của người yêu em chồng mà cả nhà chán nản", tôi thấy câu chuyện đó y chang tình huống nhà mình bây giờ luôn.
Em gái tôi xinh lắm, hồi còn đi học là hoa khôi cấp 3 nha mọi người ơi. Em ấy lại giỏi cả hát múa, nên sau khi tốt nghiệp cao đẳng thì được nhận vào làm ở trung tâm văn hóa huyện. 24 tuổi - tuổi đẹp nhất của thanh xuân, lại có ngoại hình, vóc dáng chuẩn, được giao lưu với nhiều anh chị thành đạt trong xã hội, nên gia đình tôi cứ mong ngóng ngày em dẫn người yêu về ra mắt. Bố mẹ tôi tự hào về con gái út lắm, đi đâu cũng khoe luôn
Tháng trước, em tôi dẫn bạn trai tên Thọ về ra mắt. Vừa gặp, bố mẹ đã ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thọ trông chững chạc, cư xử lịch thiệp, ăn nói đàng hoàng. Theo lời em tôi giới thiệu thì Thọ tuy còn trẻ nhưng rất có chí tiến thủ, đã tự mở công ty riêng và khởi nghiệp thành công rồi. Thấy cậu ấy đi xe ô tô, cách cư xử ra dáng một người đàn ông trưởng thành nên cả nhà tôi mừng lắm. Nhưng khi bố mẹ hỏi đến chuyện cưới xin, Thọ lại lấy lý do muốn phát triển công ty nên tạm thời chưa thể cưới được. Em gái tôi cũng tán thành, còn nói khi nào tình cảm chín muồi thì cưới cũng chưa muộn.
Hôm qua, đến ngày phát lương cho công nhân xây dựng ở công trình nhưng chị kế toán trưởng bận việc gia đình gấp, không đi làm được. Chị nhờ tôi dựa theo danh sách mà phát lương tận tay cho từng người.
Khi tôi ra công trường lúc hơn 2 giờ chiều, công nhân đã bắt đầu làm việc rồi. Tôi lái xe vào thẳng bên trong hội trường, định phát lương ở đó. Nào ngờ, tôi trông thấy Thọ - cậu em rể tương lai "giàu có" của mình đang bốc vác xi măng Vì tôi ngồi trong xe nên Thọ không nhìn thấy, cậu ấy vẫn chăm chỉ bước đi cùng bao xi măng trên lưng.
Đến điểm phát lương, tôi phải dùng khẩu trang che kín mặt để Thọ không nhận ra. Có lẽ vì mới gặp 1 lần duy nhất, thời gian gặp cũng không lâu nên Thọ không nhận ra tôi thật. Khi cậu ấy nhận 10 triệu tiền công, vẻ mặt rất phấn chấn, vui vẻ.
Chiều đó, tôi tan làm về với tâm trạng nặng nề khi phát hiện ra sự thật về em rể tương lai. Nhưng em gái lại gọi điện, bảo tôi về nhà ăn cơm - Thọ mới mua ít đồ ăn ngon biếu gia đình. Tắt máy, tâm trạng tôi càng khó tả hơn
Nguồn: soha.vn