Mam2k92068
New member
Câu chuyện này nghe như phim drama nhưng lại có thật 100% luôn! Một ông chú ở Ấn Độ vừa làm cả gia đình mình hoảng hốt khi bất ngờ xuất hiện, trong khi mọi người tưởng ông đã mất từ hơn 4 thập kỷ trước rồi
Sajid Thungal (70 tuổi) rời quê nhà ở tỉnh Kottayam, bang Kerala, Ấn Độ từ năm 1974 để sang vịnh Ba Tư làm việc. Hồi đó ông mới 22 tuổi, tuổi trẻ đầy máu lửa, quyết tâm chinh phục chân trời mới. Ông để lại bố mẹ, 4 anh em trai và 4 chị em gái để bắt đầu công việc tổ chức sự kiện ở Abu Dhabi (UAE) cho các ca sĩ, vũ công đến từ Ấn Độ.
Nhưng drama bắt đầu từ đây nè! Vào tháng 10/1976, đoàn biểu diễn mà ông Thungal đi theo và làm việc cùng suốt 10 ngày bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay siêu thảm khốc Toàn bộ 95 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của Indian Airlines tới Madras đều không qua khỏi.
Nguyên nhân được cho là một trong các động cơ bốc cháy, khiến máy bay rơi thẳng.
Plot twist ở đây là: vì một lý do khách quan nào đó, Sajid đã không có mặt trên chuyến bay định mệnh hôm đó! Nhưng gia đình ông thì lại vẫn nghĩ ông đã ra đi cùng đoàn biểu diễn rồi
Sau vụ tai nạn, ông Sajid mất việc và không kiếm được tiền trong một thời gian dài. Ông cảm thấy vô cùng đau buồn và tội lỗi, nên quyết định... cắt hết liên lạc với gia đình luôn! Ông sau đó chuyển tới Mumbai (trước đây là Bombay) vào năm 1982 và sống ở đó.
"Tôi không liên lạc với gia đình vì cảm thấy mình như kẻ thất bại. Tôi đã định sẽ kiếm được nhiều tiền ở vùng vịnh Ba Tư nhưng không làm được. Tôi nghĩ phải làm được điều gì đó cho bản thân ở Bombay rồi sẽ liên lạc với mọi người. Nhưng điều đó cũng không xảy ra. Cứ thế, 45 năm đã trôi qua nhanh như chớp mắt", Thungal kể lại.
Hai năm trước, một người bạn thấy ông nghèo khổ và yếu đến mức gần như không đi lại được nên đưa ông tới một khu trú ẩn. Ông không hề nhắc đến gia đình cho tới cách đây vài tuần.
Một người quản lý khu trú ẩn đã tìm hiểu tại nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Kottayam xem gia đình ông có còn ở đó không. Và đoán xem sao? Gia đình Thungal vẫn còn sống ở Kottayam và ai cũng sốc nặng khi biết ông còn sống!
"Cả nhà ông vô cùng kinh ngạc khi hay tin ông Thungal còn sống, thậm chí cả ngôi làng còn không tin vì ai cũng tưởng ông ấy mất rồi. Bố ông ấy mất đã lâu, người mẹ nay đã 91 tuổi", vị quản lý kể.
Suốt thời gian qua, ông Thungal đã chật vật với đủ loại vấn đề tâm lý: trầm cảm sau vụ tai nạn, cảm giác tội lỗi, nghiện rượu và cả mất trí nhớ nữa
Ông Thungal được kết nối qua cuộc gọi video với gia đình, nhưng xúc động đến mức không nói được gì hết. "Tôi muốn về nhà. Nếu những người ở đây không chăm sóc tôi, tôi chắc đã chết mà không được đoàn tụ với người thân", ông Thungal nghẹn ngào.
Mohammed Kunju - em trai ông Thungal - dự định tới Mumbai vào ngày 28/7 để gặp và đón anh về nhà.
Nguồn: soha.vn