MunDethuong7836
New member
Nhìn drama của diễn viên Ngọc Lan với bảo hiểm mà mình vội lật lại hai hợp đồng năm xưa, ai dè... sốc tận óc luôn các bạn ơi!
Ngày xưa ngây thơ, mình quyết định mua hai hợp đồng bảo hiểm – một cho chồng (trụ cột gia đình mà), một cho mình. Lúc đó nghĩ đơn giản thôi: có bảo hiểm thì ốm đau gì cũng đỡ lo viện phí, còn nếu có chuyện không hay (chạm gỗ ) thì ít ra còn để lại cho con.
Vừa bật mí ý định này với một bạn làm tư vấn viên, họ bay đến tư vấn ngay lập tức. Cả tiếng đồng hồ nghe họ kể toàn điều hay ho, lợi ích xịn xò của hợp đồng. Họ bảo: "Chị chỉ đóng đến 65 tuổi thôi nhé! Sau đó lấy lại được tiền gốc + lãi theo lãi suất ngân hàng lúc đó. Trong thời gian đóng, nếu nhập viện hay mắc các bệnh trong list thì bảo hiểm sẽ chi trả hết!"
Nghe xong mà tin như bắp rang bơ , mình quyết đóng luôn hai gói cùng lúc. Cân đối thu nhập hai vợ chồng, chọn gói 18 triệu/năm/1 hợp đồng, chia đóng 6 tháng/lần cho đỡ nặng ví.
Hai tuần sau khi chuyển tiền, được hẹn gặp nhận hợp đồng cả mấy chục trang. Thật sự lúc đó quá tin tưởng, nên mình chỉ check xem thông tin cá nhân với chồng có đúng không rồi... bút ký phà phà luôn! Không đọc kỹ cái thời hạn đáo hạn là khi nào. Xong cất vào tủ, quên bẵng đi.
Mãi đến gần đây, nhìn ồn ào của Ngọc Lan trên mạng, mình giật mình lục tủ tìm hợp đồng 5 năm trước ra đọc lại. Đọc xong... muốn khóc luôn các bác ạ! Hợp đồng của mình ghi rõ "thời gian đáo hạn 10/2084". WTF??? Năm nay mình 38 tuổi, vậy lúc đáo hạn mình... 99 TUỔI??? Còn trên trời không???
Tréo ngoe hơn là cùng mua một lúc, cùng tư vấn viên, cùng mong muốn, mà sao hợp đồng của chồng lại đáo hạn năm 2049??? Logic đâu anh ơi?
Gọi điện cho tư vấn viên ngay, té ra người ta đã nghỉ việc rồi. Họ bảo: "Chị có thắc mắc gì làm việc trực tiếp với hãng bảo hiểm nhé, em không còn trách nhiệm gì đâu!" Phũ phàng vãi cả nón!
Cầm hai hợp đồng trong tay mà choáng váng. Giờ chỉ biết trách mình quá tin người, chỉ nghe mấy câu "hoa mỹ" về lợi ích mà không đọc kỹ điều khoản, ký lung tung!
Giờ mình đang bí kinh: rút tiền trước hạn thì mất một khoản khổng lồ, còn đóng tiếp thì phải chờ đến... 99 tuổi??? Sống được đến lúc đó không còn chưa biết luôn!
Mình cũng như nhiều người, mua bảo hiểm là nghĩ đến bảo vệ sức khỏe, rủi ro chứ không hòng phát sinh lời lãi gì. Nhưng mà thực tế... chạm trán toàn drama!
Nguồn: soha.vn