MunSky1302
New member
Nhìn Kiều đứng trước mặt, mình đứng hình luôn. Này, đây đúng là đứa bạn thân thời đại học của mình không hay mắt mình lỗi vậy?
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình với Kiều thân đến nỗi người ta gọi là tri kỷ luôn á. Hai đứa đều xuất thân từ gia đình làm ruộng, túi rỗng là điều bình thường nên tìm thấy sự đồng cảm ở nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Suốt 4 năm trời, hai đứa ở chung phòng trọ, share hết từ cơm nước đến những tâm tư tình cảm.
Kiều thì là người năng động, vui vẻ, giọng hát lại hay nên cứ sự kiện nào cũng thấy mặt cô ấy. Cô bạn này có một quan niệm rất rõ ràng: phải kiếm được ông chồng giàu để đổi đời cho bằng được! Kiều không muốn con mình sau này phải khổ như cô ấy đã từng trải qua. Và để làm được điều đó, phải có tài có sắc mới được.
Còn mình thì khác hoàn toàn, thuộc típ trầm lặng, thích ngồi đọc sách hoặc đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Với mình, cuộc sống giản dị, yên bình, có tình yêu và hiểu nhau là quá đủ rồi. Tuy hai người khác nhau như nước với lửa nhưng lạ thay lại hợp nhau vô cùng, có thể ngồi nói chuyện suốt đêm không chán.
Ra trường, Kiều quyết định học tiếp thạc sĩ còn mình thì đi xin việc. Dần dà hai đứa cũng ít gặp hơn. Ngày mình cưới, Kiều còn không về dự được, chỉ chuyển tiền mừng kèm lời chúc trăm năm hạnh phúc qua tin nhắn. Mình lên Facebook thấy cuộc sống cô ấy sang chảnh lắm nha, du lịch đây đó, toàn đồ hiệu cả. Thấy vậy mình cũng mừng cho bạn mình, nghĩ là cô ấy đã đạt được ước mơ rồi.
Hôm kia, mình bị đau răng nên phải đến phòng khám nha khoa. Và trời ơi, mình gặp lại Kiều trong hoàn cảnh... ơ kêu là ơ kêu. Lúc ngồi chờ, mình để ý thấy người ngồi đối diện có vẻ quen quen giống Kiều, nhưng do đeo khẩu trang nên mình không dám gọi sợ nhầm. Bỗng người đó gọi tên mình. Mình quay lại thì choáng váng vì cô ấy tháo khẩu trang ra, cười mà hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Nhìn mặt Kiều lúc đó mình sốc nặng luôn á! Môi cô ấy toàn vết bầm tím rõ mồn một, da trắng nên vết bầm càng nổi bật. Khóe miệng còn rách nữa chứ. Kiều cúi mặt xuống, buồn bã kể cho mình nghe chuyện đời mình. Hoá ra cô ấy đã lấy được chồng giàu đúng như mơ ước hồi xưa. Nhưng ông chồng đó là típ vũ phu, cứ không vừa lòng chuyện gì là đánh vợ. Lần này anh ta đánh mạnh tay, làm Kiều sưng mặt, rách khóe miệng, răng cũng bị ảnh hưởng nên phải đi khám.
Nguồn: soha.vn
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình với Kiều thân đến nỗi người ta gọi là tri kỷ luôn á. Hai đứa đều xuất thân từ gia đình làm ruộng, túi rỗng là điều bình thường nên tìm thấy sự đồng cảm ở nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Suốt 4 năm trời, hai đứa ở chung phòng trọ, share hết từ cơm nước đến những tâm tư tình cảm.
Kiều thì là người năng động, vui vẻ, giọng hát lại hay nên cứ sự kiện nào cũng thấy mặt cô ấy. Cô bạn này có một quan niệm rất rõ ràng: phải kiếm được ông chồng giàu để đổi đời cho bằng được! Kiều không muốn con mình sau này phải khổ như cô ấy đã từng trải qua. Và để làm được điều đó, phải có tài có sắc mới được.
Còn mình thì khác hoàn toàn, thuộc típ trầm lặng, thích ngồi đọc sách hoặc đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Với mình, cuộc sống giản dị, yên bình, có tình yêu và hiểu nhau là quá đủ rồi. Tuy hai người khác nhau như nước với lửa nhưng lạ thay lại hợp nhau vô cùng, có thể ngồi nói chuyện suốt đêm không chán.
Ra trường, Kiều quyết định học tiếp thạc sĩ còn mình thì đi xin việc. Dần dà hai đứa cũng ít gặp hơn. Ngày mình cưới, Kiều còn không về dự được, chỉ chuyển tiền mừng kèm lời chúc trăm năm hạnh phúc qua tin nhắn. Mình lên Facebook thấy cuộc sống cô ấy sang chảnh lắm nha, du lịch đây đó, toàn đồ hiệu cả. Thấy vậy mình cũng mừng cho bạn mình, nghĩ là cô ấy đã đạt được ước mơ rồi.
Hôm kia, mình bị đau răng nên phải đến phòng khám nha khoa. Và trời ơi, mình gặp lại Kiều trong hoàn cảnh... ơ kêu là ơ kêu. Lúc ngồi chờ, mình để ý thấy người ngồi đối diện có vẻ quen quen giống Kiều, nhưng do đeo khẩu trang nên mình không dám gọi sợ nhầm. Bỗng người đó gọi tên mình. Mình quay lại thì choáng váng vì cô ấy tháo khẩu trang ra, cười mà hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Nhìn mặt Kiều lúc đó mình sốc nặng luôn á! Môi cô ấy toàn vết bầm tím rõ mồn một, da trắng nên vết bầm càng nổi bật. Khóe miệng còn rách nữa chứ. Kiều cúi mặt xuống, buồn bã kể cho mình nghe chuyện đời mình. Hoá ra cô ấy đã lấy được chồng giàu đúng như mơ ước hồi xưa. Nhưng ông chồng đó là típ vũ phu, cứ không vừa lòng chuyện gì là đánh vợ. Lần này anh ta đánh mạnh tay, làm Kiều sưng mặt, rách khóe miệng, răng cũng bị ảnh hưởng nên phải đi khám.
Nguồn: soha.vn