Ai dè tâm sự với chị dâu về khoản nợ khủng của chồng, em lại được chị "xả" luôn 2 tỷ cho mượn, mà shock nặng là chị lại có tiền đến thế
Nói thật, chị dâu em là fan cứng của lối sống tối giản nha. Chị toàn mua đồ ít nhưng chất lượng, nghiên cứu kỹ rồi mới "chốt đơn" thứ gì đó. Nhìn style sống chị em cứ tưởng chị cũng "bình thường" thôi chứ không ngờ lại giàu thế này luôn.
Bình thường chị ít bao giờ flex chuyện tiền nong. Thỉnh thoảng còn thấy chị than vãn nữa chứ, chắc vì anh trai em có công việc bấp bênh, kiếm được ít hơn vợ. Thế nhưng mỗi lần em về chơi, chị lại mua toàn món ngon chiêu đãi. Bố mẹ em cũng kể chị hay biếu tiền tiêu vặt, mua đồ ăn bổ dưỡng cho ông bà. Nhưng mà chị tự sắm đồ cho bản thân thì... hiếm lắm luôn á. Cái áo khoác bạc màu cũng vẫn mặc đi mặc lại, không thấy mua cái mới
Tuần trước chồng em bỗng dưng ném bom: làm ăn lỗ + nợ gần 3 tỷ Em sụp luôn mấy hôm vì đó là con số quá khủng với vợ chồng em. Rút sạch tiền tiết kiệm, bán luôn cả vàng cưới cũng chỉ gom được hơn 1 tỷ thôi. Còn thiếu gần 2 tỷ nữa chưa biết kiếm đâu ra. Chả lẽ bán nhà? Vậy thì đi đâu mà ở bây giờ?
Em về kể với chị dâu trong nước mắt và mood lo lắng cực độ. Không ngờ chị bảo đang có sẵn 2 tỷ, nếu em cần thì chị rút ngân hàng đưa cho mượn. Em ngã ngửa luôn á, không ngờ chị lại "xịn" đến thế
Chị cười giải thích lương hàng tháng của chị vốn đã cao, lại sống tiết kiệm và biết đầu tư kinh doanh nên có 2 tỷ cũng là chuyện bình thường. Em mừng rỡ, định mượn tiền chị để dẹp hết khoản nợ cho chồng luôn.
Nhưng mà bố mẹ em lại nhắc nhở: phải xem xét lại thái độ và cách ứng xử của chồng em đã. Tính anh ấy lúc nào cũng nóng vội, thích gì làm nấy nên đã gây rắc rối cho vợ con nhiều lần rồi. Nếu anh ấy không chịu thay đổi thì em đừng nên giúp thêm lần nào nữa, để anh ấy tự xoay xở đi. Giờ em bối rối không biết làm sao cho đúng luôn
Nguồn: soha.vn