CunAngel5284
New member
Ôi trời ơi, chuyện gì vậy này?! Một vụ việc vừa xảy ra tại một trường tư thục ở Ấn Độ đang khiến netizen cả nước phẫn nộ tột độ luôn á.
Theo BBC đưa tin, cô hiệu trưởng Sushanti Hembrom đã làm một việc không tưởng: dùng nến đốt tay 13 học sinh 9 tuổi chỉ để tìm ra ai là người lấy trộm tiền của bạn học. Nghe mà rùng mình á các bạn ơi!
Sự việc drama này diễn ra vào thứ tư tuần trước tại một trường dân lập ở bang Jharkhand, miền tây Ấn Độ. Ngay sau khi phụ huynh kéo đến khiếu nại, cô Sushanti Hembrom đã bị công an triệu tập để làm việc luôn rồi.
Cảnh sát cho biết cô hiệu trưởng này chỉ muốn "dọa" để thủ phạm tự thú vì sợ. Nhưng mà plot twist là tất cả 13 em đều bị bắt đặt tay lên ngọn nến đang cháy rực ️
Kết quả thương tâm là: một số em kịp rụt tay thoát nạn, nhưng có đến 7 em bị bỏng luôn rồi các bạn ơi. Đau đớn nhất là có 1 em bị bỏng nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu. May quá em này đã được xuất viện vào hôm thứ năm sau đó
Sau khi drama nổ ra, cô hiệu trưởng Sushanti Hembrom đã nhận ra mình sai be bét và gửi lời xin lỗi tới các em học sinh cùng phụ huynh. Nhưng mà xin lỗi thôi có đủ không ta?
Fun fact đáng buồn: ở Ấn Độ, những hình phạt thể chất kiểu này đã bị cấm ở tất cả trường học rồi. Nhưng nhiều nơi vẫn lén lút dùng để "dọa" học sinh. Thậm chí vào tháng 3/2017, tại bang Uttar Pradesh còn có vụ 70 nữ sinh 10 tuổi bị bắt lột quần áo trong ký túc xá để "kiểm tra trinh tiết" nữa kìa. Nghe mà choáng váng luôn!
Nguồn: kenh14.vn