Ơ kìa, đội tuyển Malaysia đang trong tình trạng "code đỏ" khi có tới 2 trụ cột liên tiếp gặp nạn nặng vào tháng 6 này rồi!
Cú sốc đầu tiên xảy ra vào chiều 5/5, khi cầu thủ Faisal Halim đang vui vẻ tham gia event đua xe go-kart ở một trung tâm thương mại tại Thung lũng Klang, thủ đô Kuala Lumpur. Không ngờ, anh bị những kẻ không rõ mặt mũi đổ axit thẳng vào người. Kinh luôn!
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Faisal Halim được chẩn đoán bị bỏng độ 2, tổn thương nhiều vùng da và cần phải điều trị trong vài tháng. Còn lâu mới khỏe lại được á!
Faisal Halim sinh năm 1998, là main carry của Selangor với 12 bàn sau 26 trận mùa trước. Tiền đạo có dáng người nhỏ con này vụt sáng trong 3 năm gần đây và cũng là trụ cột của tuyển Malaysia luôn, với thành tích 15 bàn sau 32 trận. Với tình trạng sức khỏe hiện tại thì 100% anh không kịp hồi phục để hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 6 rồi. Buồn quá đi thôi!
Nhưng mà chưa hết drama đâu nha! Một ngôi sao khác của tuyển Malaysia là Akhyar Rashid cũng vừa phải nhập viện hôm 1/5 khi bị tấn công bất ngờ ngay trên đường. Cầu thủ sinh năm 1999 này bị một kẻ lạ mặt lao vào đánh bằng vật cứng. Theo nhân chứng kể lại thì Rashid bị chém tới 2 phát vào đầu bằng kiếm luôn á! Đau đớn không tưởng!
Đội tuyển Malaysia sẽ phải hoàn thành 2 trận cuối ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng tới. Họ đụng Kyrgyzstan vào ngày 6/6 trước khi gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/6. Giờ mất 2 trụ cột thế này thì không biết họ xoay xở ra sao nữa!
Nguồn: kenh14.vn