SocXanh2354
New member
Tưởng đâu gửi tiết kiệm an toàn nhất, ai ngờ cả đời tích cóp của cô phụ nữ Trung Quốc này lại biến mất không cánh mà bay. Drama căng đét này đang làm dân mạng xứ Trung dậy sóng không ngừng!
## Tích góp cả thanh xuân, ai ngờ hết tiền còn nợ nần
Gần đây, câu chuyện của cô Trương ở Chiết Giang (Trung Quốc) đang gây bão MXH. Suốt 15 năm cật lực làm việc, cô sống siêu tiết kiệm để dành dụm từng đồng xu, rồi gửi hết vào ngân hàng vì nghĩ đây là nơi an toàn nhất. Nhưng không ngờ năm 2019, khi con trai sắp cưới vợ, cô hào hứng đến rút tiền mua nhà thì... OMG!
Tài khoản không những 0 đồng mà còn bị báo âm 130.000 NDT (khoảng 470 triệu đồng). Ngồi trong phòng khách nhỏ, cô Trương nghẹn ngào: "Tiền mua nhà của tôi mất hết rồi". Tâm trạng đau khổ của cô lúc này không gì diễn tả được
## 15 năm tin tưởng, ai dè bị "đâm sau lưng"
Quay lại năm 2005, cô Trương bắt đầu gửi tiền tại ngân hàng với sự hỗ trợ của một nhân viên nữ trẻ tuổi. Vì quá tin tưởng, cô để nhân viên này xử lý mọi giao dịch. Sau đó, cô làm việc với một quản lý tên Dũng. Cứ thế, suốt 15 năm, cô cày cuốc không ngừng nghỉ để số tiền tiết kiệm lên tới 1,2 triệu tệ (hơn 4,3 tỷ đồng)
Trong suốt thời gian đó, cô không hề rút hay động đến. Tưởng đâu yên tâm để tiền nằm ngân hàng sinh lời, ai ngờ năm 2019, khi cần tiền cho con cưới vợ thì phát hiện tài khoản âm tiền. Sốc chưa?!
Kiểm tra kỹ thì phát hiện chỉ vài tháng trước đó, quản lý Dũng đã bí mật thực hiện hai giao dịch: một lần chuyển khoản 693.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng) và một lần đăng ký khoản vay 130.000 NDT (hơn 474 triệu đồng) mà cô không hề hay biết gì. Cô Trương quá hoảng sợ và lập tức báo cảnh sát
## Plot twist: Đồng bọn móc túi từ ngày đầu tiên
Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, sự thật kinh hoàng mới được phơi bày. Hóa ra ngay từ đầu, cô nhân viên nữ đã lợi dụng lúc giúp cô Trương mở tài khoản để đánh cắp thông tin cá nhân. Sau đó, quản lý Dũng tiếp cận cô này, hứa hẹn trả thưởng nếu cung cấp thông tin. Vì tham tiền, cô gái đã tiếp tay cho phi vụ này
Dù sau đó cô nhân viên kia đã nghỉ việc, nhưng hậu quả thì không thể cứu vãn được rồi. Dũng liên tục dùng danh nghĩa cô Trương để chuyển tiền, đầu tư mua vé số (và tất nhiên là thua lỗ toang). Không những thế, hắn còn dụ cô ký vào những văn bản mà cô tưởng là hồ sơ tài chính thông thường, nhưng thực chất là hợp đồng vay và chuyển nhượng tài sản. Cứ thế, toàn bộ 1,2 triệu tệ bay màu
Khi bị bắt, Dũng đã xài gần hết số tiền vào các khoản đầu tư rủi ro và sống xa xỉ. Gia đình Dũng nghèo nên cũng không đủ khả năng bồi thường. Thảm họa thật sự!
## Kết cục đắng lòng: Mất hơn nửa gia tài
Ban đầu, ngân hàng từ chối chịu trách nhiệm, cho rằng đây là lỗi cá nhân của Dũng. Nhưng xét thấy khoản tiền khủng chuyển đi mà không có biện pháp giám sát gì cả, cuối cùng ngân hàng đồng ý bồi thường 593.000 NDT (hơn 2,1 tỷ đồng), cộng thêm 190.000 NDT (hơn 693 triệu đồng) đang trong quá trình thương lượng.
Gia đình quản lý Dũng chỉ có thể hoàn trả 50.000 NDT (hơn 182 triệu đồng). Như vậy, cô Trương mất hơn một nửa số tiền tích góp cả đời, còn lại chưa biết đến bao giờ mới lấy lại được
Câu chuyện này là bài học xương máu cho tất cả mọi người: dù gửi ngân hàng có vẻ an toàn nhưng vẫn phải thường xuyên kiểm tra tài khoản, không nên tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ ai. Bảo vệ thông tin cá nhân và giữ gìn tài sản của mình thật cẩn thận nhé các bạn! ️
Nguồn: soha.vn
## Tích góp cả thanh xuân, ai ngờ hết tiền còn nợ nần
Gần đây, câu chuyện của cô Trương ở Chiết Giang (Trung Quốc) đang gây bão MXH. Suốt 15 năm cật lực làm việc, cô sống siêu tiết kiệm để dành dụm từng đồng xu, rồi gửi hết vào ngân hàng vì nghĩ đây là nơi an toàn nhất. Nhưng không ngờ năm 2019, khi con trai sắp cưới vợ, cô hào hứng đến rút tiền mua nhà thì... OMG!
Tài khoản không những 0 đồng mà còn bị báo âm 130.000 NDT (khoảng 470 triệu đồng). Ngồi trong phòng khách nhỏ, cô Trương nghẹn ngào: "Tiền mua nhà của tôi mất hết rồi". Tâm trạng đau khổ của cô lúc này không gì diễn tả được
## 15 năm tin tưởng, ai dè bị "đâm sau lưng"
Quay lại năm 2005, cô Trương bắt đầu gửi tiền tại ngân hàng với sự hỗ trợ của một nhân viên nữ trẻ tuổi. Vì quá tin tưởng, cô để nhân viên này xử lý mọi giao dịch. Sau đó, cô làm việc với một quản lý tên Dũng. Cứ thế, suốt 15 năm, cô cày cuốc không ngừng nghỉ để số tiền tiết kiệm lên tới 1,2 triệu tệ (hơn 4,3 tỷ đồng)
Trong suốt thời gian đó, cô không hề rút hay động đến. Tưởng đâu yên tâm để tiền nằm ngân hàng sinh lời, ai ngờ năm 2019, khi cần tiền cho con cưới vợ thì phát hiện tài khoản âm tiền. Sốc chưa?!
Kiểm tra kỹ thì phát hiện chỉ vài tháng trước đó, quản lý Dũng đã bí mật thực hiện hai giao dịch: một lần chuyển khoản 693.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng) và một lần đăng ký khoản vay 130.000 NDT (hơn 474 triệu đồng) mà cô không hề hay biết gì. Cô Trương quá hoảng sợ và lập tức báo cảnh sát
## Plot twist: Đồng bọn móc túi từ ngày đầu tiên
Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, sự thật kinh hoàng mới được phơi bày. Hóa ra ngay từ đầu, cô nhân viên nữ đã lợi dụng lúc giúp cô Trương mở tài khoản để đánh cắp thông tin cá nhân. Sau đó, quản lý Dũng tiếp cận cô này, hứa hẹn trả thưởng nếu cung cấp thông tin. Vì tham tiền, cô gái đã tiếp tay cho phi vụ này
Dù sau đó cô nhân viên kia đã nghỉ việc, nhưng hậu quả thì không thể cứu vãn được rồi. Dũng liên tục dùng danh nghĩa cô Trương để chuyển tiền, đầu tư mua vé số (và tất nhiên là thua lỗ toang). Không những thế, hắn còn dụ cô ký vào những văn bản mà cô tưởng là hồ sơ tài chính thông thường, nhưng thực chất là hợp đồng vay và chuyển nhượng tài sản. Cứ thế, toàn bộ 1,2 triệu tệ bay màu
Khi bị bắt, Dũng đã xài gần hết số tiền vào các khoản đầu tư rủi ro và sống xa xỉ. Gia đình Dũng nghèo nên cũng không đủ khả năng bồi thường. Thảm họa thật sự!
## Kết cục đắng lòng: Mất hơn nửa gia tài
Ban đầu, ngân hàng từ chối chịu trách nhiệm, cho rằng đây là lỗi cá nhân của Dũng. Nhưng xét thấy khoản tiền khủng chuyển đi mà không có biện pháp giám sát gì cả, cuối cùng ngân hàng đồng ý bồi thường 593.000 NDT (hơn 2,1 tỷ đồng), cộng thêm 190.000 NDT (hơn 693 triệu đồng) đang trong quá trình thương lượng.
Gia đình quản lý Dũng chỉ có thể hoàn trả 50.000 NDT (hơn 182 triệu đồng). Như vậy, cô Trương mất hơn một nửa số tiền tích góp cả đời, còn lại chưa biết đến bao giờ mới lấy lại được
Câu chuyện này là bài học xương máu cho tất cả mọi người: dù gửi ngân hàng có vẻ an toàn nhưng vẫn phải thường xuyên kiểm tra tài khoản, không nên tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ ai. Bảo vệ thông tin cá nhân và giữ gìn tài sản của mình thật cẩn thận nhé các bạn! ️
Nguồn: soha.vn