BongChanhNgoan
New member
Sáng sớm tinh mơ, Bình kéo đến nhà "người yêu" rồi rút dao tấn công chị H., sau đó đổ xăng đốt nhà luôn khiến chính anh ta và 4 người khác bị thương vong nghiêm trọng
Theo info ban đầu, vào rạng sáng ngày 8/7, 4 người trong một gia đình ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu phải đi cấp cứu gấp trong tình trạng ai cũng bị bỏng nặng, trên người còn nhiều vết thương nữa
Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Mường Sang cho biết: Vào khoảng 6h5 phút sáng hôm đó, anh Nguyễn Văn Bình (SN 1984, ở tại tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) bắt taxi đến tận nhà chị Hà Thị H. (SN 1993, ở bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu).
Khi Bình đến nhà chị H. thì hai người bắt đầu cãi vã ầm ĩ. Sau đó anh ta đã dùng dao đâm liên tục vào người chị H. rồi đổ xăng ra châm lửa đốt luôn cả căn nhà
Lúc này trong nhà, ngoài Bình và chị H. còn có bà Hà Thị A. (SN 1963, là mẹ của chị H.), cháu Hà Hải Y. (SN 2009) và cháu Hà Linh G. (SN 2017), là hai con của chị H.
Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, vụ việc khiến cả 5 người đều bị bỏng nặng. Trong đó, do vết thương quá nghiêm trọng nên chị H. đã tử vong thương tâm, còn Bình và mẹ chị H. cùng 2 đứa con của chị đang được cấp cứu tại bệnh viện
Ông Cường cho hay, giữa nạn nhân H. và Bình có quan hệ tình cảm với nhau, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc có thể là do ghen tuông.
Nguồn: soha.vn