Chị em ơi, câu chuyện này mà nghe xong chắc ai cũng phải "toang" mất thôi! Một cô gái ở Malaysia vừa gây bão MXH khi lén lút bán xe của bạn trai chỉ để... mua túi Chanel. Lý do? Không muốn bị hội chị em giàu khinh thường và sợ bị dán nhãn "gái nhà quê" nếu không có đồ hiệu. Ơ kìa, sao kỳ vậy trời?
Drama này được chính chủ bạn trai kể lại trên Facebook. Anh ấy cho biết chiếc xe Perodua Myvi của mình đã "biến mất" sau chuyến công tác về.
Hỏi ra mới giật mình, hoá ra bạn gái anh tự ý đem xe đi bán để lấy tiền sắm túi Chanel. Mà chiếc xe đó không hề đứng tên cô nhé, anh ấy còn chăm sóc cẩn thận suốt hơn 10 năm trời cơ đấy! Nghe câu nói "Em muốn anh dùng Myvi, nhưng em không thể sống thiếu Chanel" mà anh ấy chỉ biết đứng hình luôn. Wtf moment thật sự!
Theo Saostar, plot twist còn chưa hết đâu! Cô gái này không bán xe theo cách thông thường mà chọn hình thức "sambung bayar" - tức là người mua sẽ trả góp tiếp thay chủ cũ. Cô nghĩ cách này nhanh gọn hơn để có tiền mua túi. Nhưng mà... tiền bán xe vẫn không đủ mua túi Chanel nên cô còn đòi bạn trai bù thêm phần chênh lệch!
Khi bị phản đối, cô giải thích rằng nếu không có đồ hiệu để "flex" với hội bạn giàu thì sẽ bị chê cười, và bạn trai cũng mất mặt theo. Logic kiểu gì vậy chị?
Story này viral cực mạnh trên mạng xã hội. Netizen đồng loạt chỉ trích hành động này là ích kỷ và thiếu tôn trọng, phản ánh lối sống chạy theo vật chất, coi trọng danh tiếng hơn tình cảm.
Nhiều người cũng chỉ ra đây là thực trạng đáng lo: áp lực "giữ thể diện" trong xã hội hiện đại. Khi đồ hiệu trở thành thước đo đẳng cấp, không ít bạn trẻ sẵn sàng chi tiêu vượt khả năng, thậm chí đánh đổi cả tình cảm và lòng tin để sở hữu đồ xa xỉ. Sad but true!
Vụ việc tương tự nhưng ngược lại cũng xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Một anh chàng họ Vu bị kết án tù vì trộm trang sức vàng, túi hiệu của bạn gái để bán lấy tiền... chi tiêu và mua quà tặng lại chính cô ấy. Đỉnh cao của "ăn cắp chính mình" đây rồi!
VnExpress cho biết, theo hồ sơ tòa án, đầu tháng 5/2023, bạn gái của Vu là cô Thiệu lục lọi tìm hai sợi dây chuyền vàng khắp nhà để đưa mẹ mượn mà không thấy. Một số bông tai vàng, nhẫn kim cương và túi xách hàng hiệu cũng bay màu. Thiệu nghĩ nhà bị trộm nhưng không có dấu hiệu bị cạy phá gì cả. Nghĩ mãi mới chợt nhớ ra chỉ có bạn trai Vu mới có chìa khóa nhà. Sus quá!
Khi gọi điện hỏi thì Vu chối bay chối biến, bảo cô "tạm thời đừng làm lớn chuyện". Xong anh ta nói phải về quê gấp rồi lên tàu hỏa rời Thượng Hải luôn. Red flag cỡ nào đây mọi người?
Thiệu nghi ngờ bạn trai lấy trộm nên đến đồn cảnh sát trình báo, lúc này điện thoại Vu cũng "tắt máy" luôn. Hơn nửa tháng sau, công an tìm được Vu ở Thượng Hải và triệu tập về. Vu thú nhận đã trộm đồ của bạn gái, busted!
Anh ta giải thích: "Lương tôi không đủ chi trả tình phí, sợ cô ấy chê tôi nghèo, coi thường tôi nên trộm một số thứ để bán lấy tiền." Trong khoảng một năm yêu nhau, Vu đã trộm nhiều món như dây chuyền vàng, nhẫn kim cương, túi Chanel của Thiệu và bán được hơn 36.000 nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng). Số tiền này được dùng để chi tiêu và mua điện thoại, máy tính bảng tặng... lại bạn gái. Vòng luẩn quẩn level max!
Nguồn: soha.vn
Drama này được chính chủ bạn trai kể lại trên Facebook. Anh ấy cho biết chiếc xe Perodua Myvi của mình đã "biến mất" sau chuyến công tác về.
Hỏi ra mới giật mình, hoá ra bạn gái anh tự ý đem xe đi bán để lấy tiền sắm túi Chanel. Mà chiếc xe đó không hề đứng tên cô nhé, anh ấy còn chăm sóc cẩn thận suốt hơn 10 năm trời cơ đấy! Nghe câu nói "Em muốn anh dùng Myvi, nhưng em không thể sống thiếu Chanel" mà anh ấy chỉ biết đứng hình luôn. Wtf moment thật sự!
Theo Saostar, plot twist còn chưa hết đâu! Cô gái này không bán xe theo cách thông thường mà chọn hình thức "sambung bayar" - tức là người mua sẽ trả góp tiếp thay chủ cũ. Cô nghĩ cách này nhanh gọn hơn để có tiền mua túi. Nhưng mà... tiền bán xe vẫn không đủ mua túi Chanel nên cô còn đòi bạn trai bù thêm phần chênh lệch!
Khi bị phản đối, cô giải thích rằng nếu không có đồ hiệu để "flex" với hội bạn giàu thì sẽ bị chê cười, và bạn trai cũng mất mặt theo. Logic kiểu gì vậy chị?
Story này viral cực mạnh trên mạng xã hội. Netizen đồng loạt chỉ trích hành động này là ích kỷ và thiếu tôn trọng, phản ánh lối sống chạy theo vật chất, coi trọng danh tiếng hơn tình cảm.
Nhiều người cũng chỉ ra đây là thực trạng đáng lo: áp lực "giữ thể diện" trong xã hội hiện đại. Khi đồ hiệu trở thành thước đo đẳng cấp, không ít bạn trẻ sẵn sàng chi tiêu vượt khả năng, thậm chí đánh đổi cả tình cảm và lòng tin để sở hữu đồ xa xỉ. Sad but true!
Vụ việc tương tự nhưng ngược lại cũng xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Một anh chàng họ Vu bị kết án tù vì trộm trang sức vàng, túi hiệu của bạn gái để bán lấy tiền... chi tiêu và mua quà tặng lại chính cô ấy. Đỉnh cao của "ăn cắp chính mình" đây rồi!
VnExpress cho biết, theo hồ sơ tòa án, đầu tháng 5/2023, bạn gái của Vu là cô Thiệu lục lọi tìm hai sợi dây chuyền vàng khắp nhà để đưa mẹ mượn mà không thấy. Một số bông tai vàng, nhẫn kim cương và túi xách hàng hiệu cũng bay màu. Thiệu nghĩ nhà bị trộm nhưng không có dấu hiệu bị cạy phá gì cả. Nghĩ mãi mới chợt nhớ ra chỉ có bạn trai Vu mới có chìa khóa nhà. Sus quá!
Khi gọi điện hỏi thì Vu chối bay chối biến, bảo cô "tạm thời đừng làm lớn chuyện". Xong anh ta nói phải về quê gấp rồi lên tàu hỏa rời Thượng Hải luôn. Red flag cỡ nào đây mọi người?
Thiệu nghi ngờ bạn trai lấy trộm nên đến đồn cảnh sát trình báo, lúc này điện thoại Vu cũng "tắt máy" luôn. Hơn nửa tháng sau, công an tìm được Vu ở Thượng Hải và triệu tập về. Vu thú nhận đã trộm đồ của bạn gái, busted!
Anh ta giải thích: "Lương tôi không đủ chi trả tình phí, sợ cô ấy chê tôi nghèo, coi thường tôi nên trộm một số thứ để bán lấy tiền." Trong khoảng một năm yêu nhau, Vu đã trộm nhiều món như dây chuyền vàng, nhẫn kim cương, túi Chanel của Thiệu và bán được hơn 36.000 nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng). Số tiền này được dùng để chi tiêu và mua điện thoại, máy tính bảng tặng... lại bạn gái. Vòng luẩn quẩn level max!
Nguồn: soha.vn