Ơ kìa, hôm nay đi liên hoan với thằng đồng nghiệp mà sốc muốn xỉu luôn á! Nó vừa thông báo tin vui: lấy được vợ giàu rồi nghỉ luôn ở công ty, về làm việc cho công ty riêng của bố vợ!
Đúng là số hưởng không ai bằng đây mà! Giờ này đang ngồi đây thèm muốn chảy nước miếng á mọi người ơi!
Thực ra thì vẫn là đi làm công như thường thôi, nhưng mà cái công này nó hơi khác xíu nha... khác ở chỗ làm cho bố vợ luôn đó!
Nghĩ lại thì có cái vất vả nào bằng được ăn cơm nhà vợ giàu không ta? Chắc không rồi! Người ta gọi đây là "win at life" đúng không nào!
Nguồn: tinhte.vn