KunStar6162
New member
Trời ơi các bạn ơi, Dispatch vừa thả "bom tấn" làm netizen choáng váng! Ngày 12/3, tờ báo săn ảnh số 1 Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron - và sự thật còn phức tạp hơn mọi người tưởng nhiều!
Chuyện tình 6 năm giấu kín
Theo Dispatch khui ra, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron thực sự đã hẹn hò suốt 6 năm trời nhưng không thể công khai vì khoảng cách tuổi tác. Plot twist là trong lúc Kim Sae Ron đang túng quẫn không trả nổi nợ, phía nam tài tử lại có động thái gửi giấy đòi nợ - drama thật sự!
Lá thư đòi nợ "bất nhân"
Tháng 3/2024, Kim Sae Ron nhận được giấy nợ với nội dung cứng rắn: "Bạn đã ký hợp đồng vay 686.409.653 won (hơn 12 tỷ VNĐ) từ ngày 22/11/2022 và phải trả vào 31/12/2023. Nếu không trả ngay, chúng tôi sẽ khởi kiện cả dân sự lẫn hình sự"
Lúc này Kim Sae Ron đang trong tình trạng "sạt nghiệp" sau scandal lái xe say rượu. Cô từng là nghệ sĩ đầu tiên ký với Gold Medalist nhưng việc gia hạn hợp đồng đã đổ bể. Cô nghĩ công ty sẽ "bỏ qua" khoản nợ này, ai ngờ giấy nợ tới tay với những từ ngữ đe dọa khiến cô hoảng loạn tột độ
Tin nhắn cầu cứu bị phát tán
Kim Soo Hyun đã... chụp màn hình tin nhắn của Kim Sae Ron và gửi cho nhiều phóng viên vào 24/3/2024, trong đó có cả Dispatch. Nội dung tin nhắn nghe mà xót xa:
"Anh Soo Hyun ơi, em là Sae Ron đây. Em đã nhận được văn bản thông báo sẽ bị kiện... Em đang cố gắng chuẩn bị tái xuất để trả nợ dần qua từng tác phẩm. Không phải em không muốn trả, nhưng giờ đòi em 700 triệu won (12 tỷ VNĐ) ngay thì em thực sự không có cách nào Chẳng lẽ phải đưa ra tòa sao? Em xin anh... cho em thêm thời gian... Làm ơn, để em thở một chút..."
Để "ép" Kim Soo Hyun trả lời, Kim Sae Ron còn đăng ảnh chụp chung với anh - bức ảnh mang ý nghĩa "hãy liên lạc với em đi".
Kim Sae Ron lên tiếng
Dispatch liên hệ Kim Sae Ron nhưng cô không muốn vụ việc bị kéo dài:
"Tôi chưa bao giờ nói sẽ đưa ra phát ngôn chính thức. Có vẻ ý tôi bị hiểu lầm. Tôi chỉ cần thời gian suy nghĩ..."
May mắn thay, sau đó Gold Medalist tuyên bố: "Xét hoàn cảnh của cô ấy, chúng tôi quyết định không đòi lại khoản tiền nữa"
Gold Medalist "thay đổi như thay áo"
Nhưng khoan đã! Tuyên bố của công ty này mâu thuẫn vãi chưởng luôn nha!
Hoàn cảnh Kim Sae Ron không đổi, chỉ có mối quan hệ với Kim Soo Hyun thay đổi. Kết quả? Cô được "xóa nợ" nhưng lại bị netizen gọi là "nữ hoàng chiêu trò", "tự tạo scandal tình ái" vì lời phủ nhận một chiều từ công ty
Cái chết bi thương
Kim Sae Ron qua đời ngày 16/2/2025 - trùng hợp là sinh nhật Kim Soo Hyun. Khi Dispatch tiếp tục điều tra, Gold Medalist giải thích:
"Công ty phim The Hunting Dogs yêu cầu bồi thường 700 triệu won vì tai nạn lái xe say. Chúng tôi ứng trước cho Kim Sae Ron."
Dispatch: "Vậy sao lại gửi giấy nợ?"
Gold Medalist: "Không có ý định đòi tiền, nhưng không làm vậy công ty sẽ rắc rối về quản lý tài chính, nên chỉ làm thủ tục cơ bản thôi."
Hello??? "Thủ tục cơ bản" mà làm người ta sợ chết khiếp là sao?
Sự thật đau lòng
Thực tế, Kim Sae Ron đã cố gắng hết sức trong khả năng. Cô bán xe, thanh lý tài sản, gom góp được 200 triệu won (3,5 tỷ VNĐ) để bồi thường. Gold Medalist biết rõ tình hình tài chính của cô, vậy mà vẫn gửi giấy nợ với lời lẽ đe dọa - lý do "thủ tục" nghe không thuyết phục tẹo nào!
Người hàng xóm tiết lộ với Dispatch: "Tôi chỉ nhận ra đó là Kim Sae Ron sau khi đọc tin. Trước đó thường nghe cô ấy khóc ở cầu thang chung cư, nhớ rất rõ..."
Câu chuyện này cho thấy áp lực kinh hoàng mà người nghệ sĩ phải gánh chịu. RIP Kim Sae Ron, mong cô yên nghỉ nơi chín suối ️
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện tình 6 năm giấu kín
Theo Dispatch khui ra, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron thực sự đã hẹn hò suốt 6 năm trời nhưng không thể công khai vì khoảng cách tuổi tác. Plot twist là trong lúc Kim Sae Ron đang túng quẫn không trả nổi nợ, phía nam tài tử lại có động thái gửi giấy đòi nợ - drama thật sự!
Lá thư đòi nợ "bất nhân"
Tháng 3/2024, Kim Sae Ron nhận được giấy nợ với nội dung cứng rắn: "Bạn đã ký hợp đồng vay 686.409.653 won (hơn 12 tỷ VNĐ) từ ngày 22/11/2022 và phải trả vào 31/12/2023. Nếu không trả ngay, chúng tôi sẽ khởi kiện cả dân sự lẫn hình sự"
Lúc này Kim Sae Ron đang trong tình trạng "sạt nghiệp" sau scandal lái xe say rượu. Cô từng là nghệ sĩ đầu tiên ký với Gold Medalist nhưng việc gia hạn hợp đồng đã đổ bể. Cô nghĩ công ty sẽ "bỏ qua" khoản nợ này, ai ngờ giấy nợ tới tay với những từ ngữ đe dọa khiến cô hoảng loạn tột độ
Tin nhắn cầu cứu bị phát tán
Kim Soo Hyun đã... chụp màn hình tin nhắn của Kim Sae Ron và gửi cho nhiều phóng viên vào 24/3/2024, trong đó có cả Dispatch. Nội dung tin nhắn nghe mà xót xa:
"Anh Soo Hyun ơi, em là Sae Ron đây. Em đã nhận được văn bản thông báo sẽ bị kiện... Em đang cố gắng chuẩn bị tái xuất để trả nợ dần qua từng tác phẩm. Không phải em không muốn trả, nhưng giờ đòi em 700 triệu won (12 tỷ VNĐ) ngay thì em thực sự không có cách nào Chẳng lẽ phải đưa ra tòa sao? Em xin anh... cho em thêm thời gian... Làm ơn, để em thở một chút..."
Để "ép" Kim Soo Hyun trả lời, Kim Sae Ron còn đăng ảnh chụp chung với anh - bức ảnh mang ý nghĩa "hãy liên lạc với em đi".
Kim Sae Ron lên tiếng
Dispatch liên hệ Kim Sae Ron nhưng cô không muốn vụ việc bị kéo dài:
"Tôi chưa bao giờ nói sẽ đưa ra phát ngôn chính thức. Có vẻ ý tôi bị hiểu lầm. Tôi chỉ cần thời gian suy nghĩ..."
May mắn thay, sau đó Gold Medalist tuyên bố: "Xét hoàn cảnh của cô ấy, chúng tôi quyết định không đòi lại khoản tiền nữa"
Gold Medalist "thay đổi như thay áo"
Nhưng khoan đã! Tuyên bố của công ty này mâu thuẫn vãi chưởng luôn nha!
Hoàn cảnh Kim Sae Ron không đổi, chỉ có mối quan hệ với Kim Soo Hyun thay đổi. Kết quả? Cô được "xóa nợ" nhưng lại bị netizen gọi là "nữ hoàng chiêu trò", "tự tạo scandal tình ái" vì lời phủ nhận một chiều từ công ty
Cái chết bi thương
Kim Sae Ron qua đời ngày 16/2/2025 - trùng hợp là sinh nhật Kim Soo Hyun. Khi Dispatch tiếp tục điều tra, Gold Medalist giải thích:
"Công ty phim The Hunting Dogs yêu cầu bồi thường 700 triệu won vì tai nạn lái xe say. Chúng tôi ứng trước cho Kim Sae Ron."
Dispatch: "Vậy sao lại gửi giấy nợ?"
Gold Medalist: "Không có ý định đòi tiền, nhưng không làm vậy công ty sẽ rắc rối về quản lý tài chính, nên chỉ làm thủ tục cơ bản thôi."
Hello??? "Thủ tục cơ bản" mà làm người ta sợ chết khiếp là sao?
Sự thật đau lòng
Thực tế, Kim Sae Ron đã cố gắng hết sức trong khả năng. Cô bán xe, thanh lý tài sản, gom góp được 200 triệu won (3,5 tỷ VNĐ) để bồi thường. Gold Medalist biết rõ tình hình tài chính của cô, vậy mà vẫn gửi giấy nợ với lời lẽ đe dọa - lý do "thủ tục" nghe không thuyết phục tẹo nào!
Người hàng xóm tiết lộ với Dispatch: "Tôi chỉ nhận ra đó là Kim Sae Ron sau khi đọc tin. Trước đó thường nghe cô ấy khóc ở cầu thang chung cư, nhớ rất rõ..."
Câu chuyện này cho thấy áp lực kinh hoàng mà người nghệ sĩ phải gánh chịu. RIP Kim Sae Ron, mong cô yên nghỉ nơi chín suối ️
Nguồn: kenh14.vn