Nuốt phải bàn chải từ năm 12 tuổi mà giấu gia đình vì sợ bị mắng, tưởng nó sẽ tự phân hủy theo thời gian, ai ngờ đến lúc 64 tuổi ông chú mới "sốc tận óc" khi biết dị vật vẫn nguyên vẹn trong bụng
Ông Dương 64 tuổi, sống ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), vừa trải qua cú plot twist đời người khi phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng đã "ở chung" với mình tận 52 năm luôn các bạn ơi!
Theo lời kể của ông, hồi 12 tuổi vô tình nuốt phải cái bàn chải này nhưng vì sợ bị ba mẹ mắng nên... im lặng là vàng Ông còn nghĩ nó sẽ tự phân hủy theo thời gian (???) nhưng thực tế thì không phải vậy đâu các bro ơi!
Còn một case khác cũng không kém phần drama là anh Vương ở Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Anh bị đau bụng nhập viện, và khi vào Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Ôn Châu (cơ sở Long Cảng) thì các bác sĩ phát hiện có một dị vật trong tá tràng, nghi là... nhiệt kế thủy ngân luôn á!
Kết quả chụp chiếu cho thấy đầu nhiệt kế đang tì trực tiếp vào thành ruột, siêu nguy hiểm vì có thể gây thủng ruột và xuất huyết nội đấy. Dân mạng đọc xong cũng phải "đứng hình" luôn!
Một bạn bình luận: "Anh ấy may mắn vô cùng khi chiếc nhiệt kế không bị vỡ và không rò rỉ thủy ngân ra ngoài"
Hóa ra anh Vương cũng có câu chuyện tương tự: nuốt phải nhiệt kế từ năm 12 tuổi, quá sợ hãi nên không dám báo bố mẹ. Lúc đó không có triệu chứng gì nên cứ thế quên béng đi mất
Ca phẫu thuật lấy dị vật chỉ mất khoảng 20 phút thôi nhưng theo các bác sĩ thì đây là ca siêu phức tạp đó nha! Vì vật thể nằm trong cơ thể quá lâu, lại gần ống mật nữa, nên rất dễ làm tổn thương thành ruột.
Theo số liệu từ Nhật báo Ôn Châu, mỗi năm Trung Quốc có hơn 1 triệu ca nhập viện do nuốt phải dị vật (con số khủng khiếp thật sự ), trong đó trẻ em chiếm hơn 60%, người cao tuổi cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Những dị vật "phổ biến" gồm xương cá, xương gà, pin, nam châm và cả răng giả nữa.
Các chuyên gia từ trung tâm nội soi của bệnh viện có lời khuyên cực quan trọng nè: khi nuốt phải dị vật, phải ngừng ăn uống ngay, hạn chế nuốt và nói, đồng thời nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Ông Dương 64 tuổi, sống ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), vừa trải qua cú plot twist đời người khi phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng đã "ở chung" với mình tận 52 năm luôn các bạn ơi!
Theo lời kể của ông, hồi 12 tuổi vô tình nuốt phải cái bàn chải này nhưng vì sợ bị ba mẹ mắng nên... im lặng là vàng Ông còn nghĩ nó sẽ tự phân hủy theo thời gian (???) nhưng thực tế thì không phải vậy đâu các bro ơi!
Còn một case khác cũng không kém phần drama là anh Vương ở Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Anh bị đau bụng nhập viện, và khi vào Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Ôn Châu (cơ sở Long Cảng) thì các bác sĩ phát hiện có một dị vật trong tá tràng, nghi là... nhiệt kế thủy ngân luôn á!
Kết quả chụp chiếu cho thấy đầu nhiệt kế đang tì trực tiếp vào thành ruột, siêu nguy hiểm vì có thể gây thủng ruột và xuất huyết nội đấy. Dân mạng đọc xong cũng phải "đứng hình" luôn!
Một bạn bình luận: "Anh ấy may mắn vô cùng khi chiếc nhiệt kế không bị vỡ và không rò rỉ thủy ngân ra ngoài"
Hóa ra anh Vương cũng có câu chuyện tương tự: nuốt phải nhiệt kế từ năm 12 tuổi, quá sợ hãi nên không dám báo bố mẹ. Lúc đó không có triệu chứng gì nên cứ thế quên béng đi mất
Ca phẫu thuật lấy dị vật chỉ mất khoảng 20 phút thôi nhưng theo các bác sĩ thì đây là ca siêu phức tạp đó nha! Vì vật thể nằm trong cơ thể quá lâu, lại gần ống mật nữa, nên rất dễ làm tổn thương thành ruột.
Theo số liệu từ Nhật báo Ôn Châu, mỗi năm Trung Quốc có hơn 1 triệu ca nhập viện do nuốt phải dị vật (con số khủng khiếp thật sự ), trong đó trẻ em chiếm hơn 60%, người cao tuổi cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Những dị vật "phổ biến" gồm xương cá, xương gà, pin, nam châm và cả răng giả nữa.
Các chuyên gia từ trung tâm nội soi của bệnh viện có lời khuyên cực quan trọng nè: khi nuốt phải dị vật, phải ngừng ăn uống ngay, hạn chế nuốt và nói, đồng thời nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời nhé!
Nguồn: kenh14.vn