MeoBobo6942
New member
Dù thằng huấn luyện viên này chối đây đẩy tới bến, nhưng với núi bằng chứng chất cao như vậy, tòa án tại Jeonju vẫn kết luận Son có tội và cho ăn án tù thật sự luôn.
Ngày 18/7 vừa qua, tòa án ở Jeonju đã chính thức tuyên cựu HLV Judo tên Son phải ngồi tù 6 năm vì hành vi tấn công tình dục học trò của mình - cô gái trẻ Shin Yu-yong, lúc đó mới 16 tuổi thôi Chưa hết đâu, thằng này còn phải tham gia chương trình điều trị dành riêng cho tội phạm ấu dâm, bị công khai danh tính trong vòng 5 năm và cấm làm mọi nghề nghiệp liên quan đến trẻ em trong 10 năm nữa.
Hồi đầu năm, cựu VĐV Shin Yu-yong đã khiến làng thể thao Hàn Quốc dậy sóng khi công khai tố cáo bị chính HLV của mình hồi cấp 3 tấn công tình dục khoảng 20 lần từ năm 2011 đến 2015. Thậm chí khi đã chuyển lên Seoul rồi, cô vẫn còn nhận được tin nhắn gạ gẫm từ ông HLV 35 tuổi này
Từ khi bị tố, Son liên tục chối tội, viện lý do hai người đang yêu nhau trong thời gian đó và mọi chuyện đều "đồng thuận". Nhưng lời biện minh này yếu ớt vô cùng vì vào thời điểm đó, Yu-yong đã có bạn trai rồi nha!
"Lời khai của nạn nhân rõ ràng, nhất quán và không có lý do gì để vu khống. Mọi thứ được củng cố qua quá trình thu thập lời khai các nhân chứng khác. Bị cáo bị xác định có tội ở TẤT CẢ các cáo buộc.
Chúng tôi không thể xóa đi nỗi đau mà cô gái trẻ đã phải chịu nhưng có thể đưa ra một bản án đúng người đúng tội. Son đã lợi dụng chức vụ để phạm tội và sau đó còn chối bỏ hành vi của mình", thẩm phán tuyên bố rất nghiêm khắc.
Ban đầu, phía công tố đề xuất mức án 10 năm tù cho Son. Tuy nhiên sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như chưa có tiền án tiền sự, mức án 6 năm đã được đưa ra. Nhưng luật sư của Shin Yu-yong cho rằng hình phạt này quá nhẹ và sẽ kháng cáo tiếp
Nguồn: kenh14.vn