Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, chị ấy chỉ biết khóc nức nở vì quá mừng
Tháng 2/2021, trang ETToday kể về câu chuyện thương tâm của một chị phụ nữ trẻ sống ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Năm 2018, có một đêm về nhà khuya, chị bị một tên lạ mặt cưỡng hiếp lúc đang mang bầu. Vì quá xấu hổ và sợ hãi, chị không dám kể cho ai, cũng không báo công an
Sau khi sinh em bé, nhìn con lớn dần mà không thấy giống chồng tí nào, chị hoang mang cực độ. Cuối cùng, chị lén lút đi xét nghiệm ADN cho con. Cầm kết quả trên tay, chị chỉ biết òa khóc...
Theo truyền thông Trung Quốc, chị phụ nữ đáng thương này tên là Tiểu Lý, lúc xảy ra chuyện khoảng 30 tuổi. Hiện tại Tiểu Lý và chồng đang tạm ly thân.
Tiểu Lý kể lại, tối hôm đó khi đi ngang một công trường xây dựng thì bị một gã đàn ông lạ mặt xâm hại. Chị càng chống cự thì càng bị hắn đánh đập dã man Sau đó, Tiểu Lý về nhà với toàn thương tích và bầm tím khắp người, nhưng vì quá xấu hổ và sợ hãi nên không dám kể cho ai, kể cả bố mẹ hay chồng.
Sau khi sinh con, thấy bé càng lớn càng không giống chồng, chị sợ hãi là con của tên xấu kia. Suy nghĩ này đeo bám khiến chị rơi vào trầm cảm nặng. Tâm trạng lo lắng của Tiểu Lý khiến không khí gia đình ngày càng căng thẳng, chị quyết định tạm thời ly thân với chồng
Khi nỗi lo quá lớn, Tiểu Lý quyết định giấu người thân đi làm xét nghiệm ADN cho con tại một bệnh viện lớn ở tỉnh Hồ Nam. Mặc dù bác sĩ tư vấn rằng nếu đã có bầu trước sự việc thì khó có thể là con của tên xấu kia, nhưng Tiểu Lý vẫn quyết tâm tìm ra sự thật.
Và plot twist đây: đứa bé chính là con ruột của chồng Tiểu Lý! Biết được kết quả, chị mừng rỡ đến mức khóc liên tục, hỏi đi hỏi lại các bác sĩ: "Thật không? Không có nhầm lẫn gì chứ? Đúng là con của chồng em phải không? Chắc chắn không sai rồi chứ?".
Tiểu Lý chia sẻ với phóng viên rằng, nếu bé không phải con của chồng, để tránh chồng bị tổn thương cả tinh thần lẫn tài chính, chị sẽ nói ra sự thật và nguyên nhân gây nên chứng trầm cảm suốt thời gian qua. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi
Nguồn: kenh14.vn