Trời ơi, câu chuyện này nghe mà muốn rụng tim luôn á! Hơn 34 năm trời mới biết được ai là kẻ đứng sau cái mặt nạ đáng sợ đó, mà plot twist lại twist đến mức này thì ai chịu nổi...
Theo chương trình Unmasking the Monster của Dateline NBC phát sóng ngày 2/10/2026, chuyện bắt đầu từ tối 1/8/1989, khi Dana Beatty về đến căn hộ ở Cincinnati, bang Ohio, Mỹ sau giờ làm. Thấy cửa không khóa, đèn phòng tắm còn sáng, chị nghĩ đơn giản thôi chứ đâu ngờ...
Một anh chàng toàn đồ đen từ đầu đến chân, đeo mặt nạ bất ngờ lao ra. Hắn cầm dao đe dọa, dùng băng phẫu thuật che mắt chị Beatty, lấy quần tất trói tay chân vào giường rồi liên tục tấn công tình dục nạn nhân trong hơn 5 tiếng rưỡi
Sau khi thoát được, chị Beatty chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Cảnh sát có mặt và thu được mẫu ADN của thủ phạm, nhưng công nghệ hồi đó chưa đủ mạnh để tìm ra nghi phạm. Vụ án cứ thế bế tắc suốt... mấy chục năm luôn
Chị Beatty sau đó cố gắng sống tiếp, lập gia đình, sinh con. Nhưng chuyện đó vẫn ám ảnh chị mãi. Bước ngoặt đến từ con gái chị - Andra Beatty, một fan cứng của các podcast true crime (nghe quen quen không nè ). Cô nghe về công nghệ ADN mới và nghĩ: ủa, mình có thể giúp mẹ được đây!
Năm 2023, Andra liên hệ cơ quan chức năng đề nghị xem lại vụ án. Điều tra viên Cincinnati lôi hồ sơ ra, dùng kỹ thuật mới phân tích mẫu ADN từ năm 1989.
Kết quả ra sao? BOOM Người có ADN trùng khớp là Frederick Louis Tanzer - một BÁC SĨ từng sống ở Cincinnati. Mà đỉnh điểm là... chị Beatty biết ổng! Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tanzer chính là chồng của bạn thân nhất chị. Chị còn đi đám cưới ổng cơ đấy!
"Không đời nào có thể là anh ta", chị Beatty nói với Dateline. Ai ngờ được chứ
Để chắc chắn 100%, năm 2024, FBI theo dõi Tanzer và... lượm được cốc Starbucks ổng vứt vào thùng rác (có ghi tên "Fred" luôn á). Test ADN từ cốc → trùng khớp với mẫu năm 1989. Case closed... à nhầm, chưa đâu!
Plot twist tiếp theo nè: thời hiệu truy tố tội hiếp dâm ở Ohio đã hết từ năm 1995 rồi. Nghĩa là dù biết Tanzer là thủ phạm, nhưng không thể kết án ổng về tội này được
Nhưng FBI cũng không phải dạng vừa đâu! Tháng 12/2024, họ gặp Tanzer, hỏi về vụ án và cảnh báo: "Nói dối với FBI là phạm pháp nha ông!" Tanzer vẫn phủ nhận và ký xác nhận lời khai của mình là đúng.
Xong rồi, bị bắt luôn! Cuối cùng ổng thú nhận và bị kết án 15 năm tù vào tháng 1/2026. Nhưng lưu ý: đây là án phạt vì tội NÓI DỐI FBI, không phải tội hiếp dâm nhé
Bây giờ chị Beatty lên tiếng kể câu chuyện của mình, muốn kêu gọi thay đổi luật về thời hiệu truy tố. Công nghệ ADN đã tiến bộ đến vậy rồi, nhưng pháp luật vẫn có thể ngăn cản công lý được thực thi.
Nguồn: saostar.vn