Sốc nặng: Chàng trai 26 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ vì một triệu chứng tưởng như vô hại

HuouNana1119

New member
05d7a3885c7598458c24.jpg


Một chàng trai 26 tuổi nhận tin sét đánh khi được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, khởi đầu chỉ từ một triệu chứng mà ai cũng có thể bỏ qua

71620484ad53aeb31f35.jpg


Oliver Anderson (giờ đã 31 tuổi, đang sống tại Scotland) vừa mở lòng chia sẻ về hành trình phát hiện ung thư phổi đầy ám ảnh của mình.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7/2019 khi Oliver bị đau lưng dọc theo cột sống. Tưởng đâu chỉ là chuyện nhỏ, các bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau cho anh về dùng. Nhưng plot twist là tình trạng ngày càng tệ hơn, anh bắt đầu khó khăn trong việc di chuyển

Chịu đựng cơn đau "khủng khiếp" không thể tả, anh quyết định đi khám tiếp. Lần này các bác sĩ cho làm xét nghiệm máu, chụp cắt lớp và sinh thiết.

Oliver nhớ lại: "Tôi nghĩ mình chỉ bị thương ở lưng khi làm việc hoặc có thể bị giãn cơ thôi. Không có dấu hiệu nào nghiêm trọng cả, và có tận 4-5 bác sĩ nói với tôi ở giai đoạn này rằng 'Đừng lo lắng, đó không phải là ung thư đâu'."

6cba6ae1e1d17de4ba63.jpg


Nhưng khoảng hai tuần sau, Oliver được gọi đến bệnh viện gấp. Tại đây, anh gặp một chuyên gia về phổi, một bác sĩ và một y tá. Vào ngày 9/8/2019, anh nhận được chẩn đoán như sét đánh: ung thư phổi giai đoạn 4. Lúc đó, Oliver mới chỉ 26 tuổi thôi

Oliver giải thích: "Khi được thông báo là ung thư, tôi nghĩ mình vẫn ổn. Nhưng khi nghe đó là ung thư phổi giai đoạn 4 - tức là giai đoạn cuối rồi, thì mọi thứ sụp đổ hết. Tôi từ một người có thể làm việc bình thường chuyển sang không thể làm được gì luôn".

Oliver lúc đó đang làm thợ sửa xe ô tô. Anh có một người vợ tên Ann-Marie.

"Chúng tôi suy sụp hoàn toàn và không thể hiểu làm sao một việc đơn giản như đau lưng lại có thể thay đổi cuộc đời tôi một cách nghiêm trọng đến vậy", Oliver tâm sự.

Ann-Marie chia sẻ: "Tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi lúc đó là 'Anh ấy sắp mất à?' Nó khiến tôi suy sụp, tôi thực sự không thể nào hiểu được".

Chỉ ba ngày sau, Oliver đã phải bắt đầu xạ trị, tập trung ở vùng ngực. Liệu pháp cường độ cao khiến anh không thể nuốt bất kỳ đồ ăn hay đồ uống nào Sau đó, anh được dùng Alectinib - một loại thuốc ung thư nhắm trúng đích, nhưng được cảnh báo tuyệt đối không được để da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khi dùng thuốc.

Anh kể: "Đó là một nhược điểm lớn của phương pháp điều trị. Nó đã hạn chế tôi trong nhiều năm, không thể ra ngoài nắng và tận hưởng cuộc sống".

df7ba67767b128f63142.jpg


272a721e7fcce5643e42.jpg


Đáng buồn hơn nữa, vào ngày 4/3/2020, Oliver nhận được tin dữ: căn bệnh ung thư đã di căn đến não, thận và thực quản luôn rồi. Các bác sĩ cho rằng Oliver có thể sống được từ 5 tháng đến 5 năm nữa và anh bắt đầu một chế độ điều trị mới.

Oliver thú nhận rằng tiên lượng tồi tệ này đã khiến anh suy sụp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần. Mặc dù vậy, anh vẫn quyết tâm "mạnh mẽ" vì Ann-Marie - người luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh trong suốt quá trình này. Cô ở bên cạnh anh, chăm sóc từng li từng tí, hỗ trợ anh tập đi lại.

Oliver nói: "Tôi không thể cảm ơn cô ấy đủ vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi. Khi mới được chẩn đoán, tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ bỏ đi vì tôi cảm thấy mình đang gây áp lực buộc cô ấy phải ở lại, trong khi cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong cuộc đời. Tôi rất yêu cô ấy"

Oliver và Ann-Marie hiện đang nỗ lực "cố gắng sống tích cực hơn" với khoảng thời gian còn lại. Oliver hy vọng sẽ quay lại với một số sở thích cũ của mình, như câu cá chẳng hạn.

Cặp đôi đã sử dụng kênh TikTok @annmarie719 để chia sẻ hành trình của họ, hy vọng sẽ nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho những người đang trong hoàn cảnh tương tự.

Oliver chia sẻ: "Vợ tôi chỉ có thể ở bên tôi 5 tháng hoặc 5 năm nữa nhưng đó vẫn chưa đủ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng tạo ra càng nhiều kỷ niệm đẹp càng tốt".

"Việc tạo kỷ niệm với chúng tôi đơn giản lắm, chỉ là đi ăn một bữa tối cùng nhau thôi. Tôi không có kế hoạch xa hoa kiểu nhảy dù gì đâu. Kế hoạch của chúng tôi chỉ đơn giản như đi nghỉ một đêm ở khách sạn, ăn tối một bữa, đi ăn bít tết hoặc uống sô cô la nóng - những thứ bình thường nhưng ý nghĩa" ☕

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top