Các fan cuồng của Hamburger SV đã thật sự "mất bình tĩnh" khi chứng kiến đội bóng yêu dấu lần đầu phải xuống chơi hạng 2 sau 55 năm liền ở đấu trường cao nhất nước Đức
Trong ngày khép lại mùa giải Bundesliga 2017/18, Bayern Munich tuy thua 0-4 trước Stuttgart nhưng vẫn chill phết, tắm bia ăn mừng chức vô địch lần thứ 28 trong lịch sử câu lạc bộ
Nhưng ở một "vibe" hoàn toàn đối lập, các CĐV Hamburger SV đã nổi giận đùng đùng sau khi đội nhà chính thức rơi xuống hạng sau 55 năm kiên cường ở top đầu.
Những người hâm mộ chủ sân Volksparkstadion không thể nào nuốt được cơn tức này, mặc dù đội nhà đã thắng Moenchengladbach 2-1 nhưng số phận lại không nằm trong tay mình nữa rồi. Bởi vì trong trận đấu diễn ra cùng lúc, Wolfsburg đã "nghiền nát" Cologne với tỷ số 4-1 để giữ vững vị trí thứ 16 (vị trí play-off trụ hạng)
Aaron Hunt và Lewis Holtby là hai cái tên ghi bàn cho Hamburger SV trong trận cuối cùng của mùa. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng đối với các học trò của HLV Christian Titz, khi mà họ có chuỗi 15 trận liền không thắng từ đầu tháng 12/2017 đến hết tháng 3/2018
Những nỗ lực vào giai đoạn cuối mùa với 4 thắng và 1 hòa vẫn không đủ để Hamburger SV có thêm một mùa giải nữa ở lại Bundesliga.
Và khi trận đấu với Moenchengladbach còn chưa kết thúc, nhưng tin dữ về việc cánh cửa trụ hạng đã đóng sầm khiến các CĐV Hamburger SV thật sự "điên loạn".
Họ ném pháo sáng xuống sân...
Nguồn: kenh14.vn