Sốc nặng: Bé trai 6 tuổi bị cắt đứt "của quý" chỉ vì... làm ồn

77b5967e7492c346a6ab.jpg


Câu chuyện về cậu bé 6 tuổi ở huyện Thiệu Đông, Hồ Nam, Trung Quốc bị chém nhiều nhát trên cơ thể đang khiến dư luận nước này phẫn nộ tột độ.

f5469676b84146f26a3c.jpg


Sáng 12/10, cảnh sát đã xác nhận với phóng viên là cậu bé bị chém ở ngón tay, mặt và luôn cả cơ quan sinh dục. Nghi phạm gây ra vụ việc dã man này là người phụ nữ họ Lưu.

Lý do gây án? Chỉ vì cậu bé... gây ồn trong lúc Lưu đang ngủ trưa. Trời ơi, nghe mà sốc!

Cậu bé với các vết thương trên cơ thể

Tối 11/10, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện thông tin cậu bé 6 tuổi bị cắt đứt 3 ngón tay, bộ phận sinh dục, mặt và đầu đều bị thương nghiêm trọng.

Trên bức ảnh được đăng tải trên Weibo, cậu bé đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt đầy máu, 3 ngón tay trên bàn tay trái bị cắt đứt lìa khỏi cơ thể. Nghi phạm là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đã bỏ chạy sau khi chém cậu bé.

Một người dân sống gần đó cho biết cậu bé được ông nội tìm thấy dưới hàng rào sắt cạnh vườn hoa. Tâm trạng ông nội lúc đó không thể tưởng tượng nổi

Nữ nghi phạm vẫn kịp ngủ thêm một lúc sau khi chém cậu bé

Cảnh sát Thiệu Phong đã gửi thông báo trả lời phóng viên về vụ việc: "Khoảng 11 giờ ngày 11/10, trung tâm chỉ huy sở cảnh sát huyện Thiệu Phong đã nhận được cuộc gọi báo án về vụ việc cậu bé 6 tuổi bị chém trọng thương, trên người có nhiều vết dao.

Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã lập tức đến hiện trường. Đến 3 giờ chiều 11/10, nghi phạm đã bị bắt giữ."

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết Lưu đang ngủ tại một căn phòng thuê của người anh họ thì cậu bé hàng xóm chạy sang làm ồn, Lưu đã đuổi cậu bé đi.

Chẳng bao lâu, cậu bé lại quay lại, Lưu bực tức cầm dao và kéo cắt ngón tay, bộ phận sinh dục của cậu bé. Phần kinh hoàng nhất: Sau khi thực hiện hành động dã man, Lưu vẫn... tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra Thức dậy, Lưu mới vội vàng bỏ trốn.

Lưu, sinh năm 1979, đã bị bắt giữ. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top