ThoBabe4844
New member
Ối giời ơi, câu chuyện này nghe xong mà rùng mình luôn các bạn ơi! Một bé trai 11 tháng tuổi ở Uzbekistan vừa được đưa đến bệnh viện vì sốt cao và đi tiểu khó khăn. Tưởng đâu chỉ là viêm phổi thông thường, ai ngờ khi chụp X-quang, cả mẹ bé và đội ngũ y bác sĩ đều sốc nặng không tin vào mắt mình luôn!
Hình ảnh từ phim X-quang cho thấy có tận 16 cây kim nằm rải rác khắp cơ thể bé - từ tim, bàng quang, đại tràng cho đến cột sống và cổ. Kinh hoàng chưa từng thấy ấy!
Giáo sư Khabibulla Akimov - trưởng khoa nhi của bệnh viện khẳng định: "Không có cách nào một đứa trẻ tự nuốt được nhiều kim như vậy. Chắc chắn có ai đó đã cố tình đâm vào người cháu bé." Nghe mà thấy đau lòng quá đi!
Cảnh sát khu vực Fergana hiện đang mở cuộc điều tra nghiêm túc, nghi ngờ đây là vụ bạo hành trẻ em cực kỳ nghiêm trọng.
Ekip bác sĩ tại trung tâm cấp cứu ở thành phố Tashkent đã thực hiện ca phẫu thuật marathon kéo dài tận 9 tiếng đồng hồ để cứu bé! Họ đã mở 9 vết mổ ở bụng và 1 vết mổ ở cổ, trong đó phần khó nhất là lấy ra 3 cây kim đang cắm ngay trong tim của bé.
Kết quả: 13/16 cây kim đã được lấy ra thành công. 3 cây còn lại vẫn nằm ở những vị trí quá nguy hiểm, bác sĩ sẽ lên kế hoạch phẫu thuật tiếp theo để lấy ra. Cầu mong bé mau khỏe nhé!
Người mẹ chia sẻ rằng cô đang sống cùng bà ngoại của bé, còn bố thì đi làm xa ở Nga. Cô rơi nước mắt khi nói: "Không có người lạ nào đến thăm nhà chúng tôi cả. Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với con tôi..."
Đáng buồn là đây không phải vụ việc đầu tiên. Năm ngoái ở Kenya (châu Phi), các bác sĩ cũng từng lấy ra 14 cây kim trong người một em bé khác. Bố mẹ đứa trẻ ngay lập tức bị bắt tại bệnh viện, và các anh chị em của bé cũng được đưa đi chăm sóc đặc biệt để cảnh sát điều tra toàn diện.
Hy vọng công lý sẽ được thực thi và những đứa trẻ vô tội sẽ được bảo vệ tốt hơn!
Nguồn: kenh14.vn