Ối giời ơi, cái này nghe mà rợn cả người luôn á!
Những người có mặt tại nhà hỏa táng ở Jhunjhunu (Rajasthan, Ấn Độ) vào hôm thứ Năm ngày 21/11 vừa rồi đã chứng kiến một chuyện drama ngoài đời thực mà ai nghe cũng phải "hốt hoảng" hết nấc.
Chuyện là thế này nè: Đang làm nghi thức hỏa thiêu truyền thống cho anh Rohitash Kumar (25 tuổi) thì bỗng nhiên... anh này cử động! Ủa sao lại thế???
Một người có mặt tại hiện trường kể lại cho báo giới nghe mà nổi da gà: "Tình huống này không khác gì một phép màu luôn á! Tụi mình ai cũng sốc nặng cmnr. Anh ấy đã được tuyên bố là đã chết rồi mà, nhưng anh ấy vẫn còn đó, vẫn thở, vẫn sống! May quá là mọi người kịp nhận ra chỉ vài giây trước khi châm lửa thôi. Suýt chút nữa anh ấy đã bị thiêu sống, nghĩ mà rùng mình cả người!"
Nhờ phát hiện kịp thời, anh chàng này thoát khỏi bi kịch kinh hoàng trong gang tấc. Theo Times of India, sau khi điều tra sơ bộ thì phát hiện ra các bác sĩ đã báo cáo anh Kumar tử vong vì "suy hô hấp do bệnh phổi kiểu COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)".
Ông D. Singh - Giám đốc y tế bệnh viện quận Jhunjhunu phải thừa nhận với báo chí là có một bác sĩ đã "viết báo cáo khám nghiệm tử thi mà chưa khám nghiệm gì hết, rồi thi thể bị đưa đi hỏa táng luôn". Ơ kìa, vậy là "report trên giấy" thôi á?
Phía bệnh viện buộc phải nhận sai rằng việc khám nghiệm tử thi chỉ thực hiện "trên giấy tờ" và đây là một sai phạm nghiêm trọng không thể chấp nhận được.
Ngay khi cảnh sát vào cuộc, ba bác sĩ và nhân viên y tế liên quan đã bị đình chỉ công tác với cáo buộc tắc trách và không tuân thủ quy trình. Đúng rồi, phải xử thôi!
Còn về anh Kumar, sau khi được cứu khỏi giàn hỏa thiêu, anh được đưa trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng vì đã qua "thời gian vàng" điều trị, tình trạng anh vẫn nguy kịch lắm. Mọi người cố gắng đưa anh đến bệnh viện Sawai Man Singh ở Jaipur (cách đó hơn 100 dặm) để cấp cứu. Nhưng mà lần này, phép màu không còn nữa rồi... Anh Rohitash Kumar đã qua đời trên đường đến bệnh viện – lần này bệnh viện xác nhận tử vong và đảm bảo không có sai sót nào nữa.
Ông Meena - người đứng đầu huyện cho biết thêm: "Đây là sự tắc trách nghiêm trọng. Những ai sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đúng mức. Bệnh viện cũng cần điều tra kỹ lưỡng quy trình làm việc của các bác sĩ."
Nguồn: soha.vn
Những người có mặt tại nhà hỏa táng ở Jhunjhunu (Rajasthan, Ấn Độ) vào hôm thứ Năm ngày 21/11 vừa rồi đã chứng kiến một chuyện drama ngoài đời thực mà ai nghe cũng phải "hốt hoảng" hết nấc.
Chuyện là thế này nè: Đang làm nghi thức hỏa thiêu truyền thống cho anh Rohitash Kumar (25 tuổi) thì bỗng nhiên... anh này cử động! Ủa sao lại thế???
Một người có mặt tại hiện trường kể lại cho báo giới nghe mà nổi da gà: "Tình huống này không khác gì một phép màu luôn á! Tụi mình ai cũng sốc nặng cmnr. Anh ấy đã được tuyên bố là đã chết rồi mà, nhưng anh ấy vẫn còn đó, vẫn thở, vẫn sống! May quá là mọi người kịp nhận ra chỉ vài giây trước khi châm lửa thôi. Suýt chút nữa anh ấy đã bị thiêu sống, nghĩ mà rùng mình cả người!"
Nhờ phát hiện kịp thời, anh chàng này thoát khỏi bi kịch kinh hoàng trong gang tấc. Theo Times of India, sau khi điều tra sơ bộ thì phát hiện ra các bác sĩ đã báo cáo anh Kumar tử vong vì "suy hô hấp do bệnh phổi kiểu COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)".
Ông D. Singh - Giám đốc y tế bệnh viện quận Jhunjhunu phải thừa nhận với báo chí là có một bác sĩ đã "viết báo cáo khám nghiệm tử thi mà chưa khám nghiệm gì hết, rồi thi thể bị đưa đi hỏa táng luôn". Ơ kìa, vậy là "report trên giấy" thôi á?
Phía bệnh viện buộc phải nhận sai rằng việc khám nghiệm tử thi chỉ thực hiện "trên giấy tờ" và đây là một sai phạm nghiêm trọng không thể chấp nhận được.
Ngay khi cảnh sát vào cuộc, ba bác sĩ và nhân viên y tế liên quan đã bị đình chỉ công tác với cáo buộc tắc trách và không tuân thủ quy trình. Đúng rồi, phải xử thôi!
Còn về anh Kumar, sau khi được cứu khỏi giàn hỏa thiêu, anh được đưa trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng vì đã qua "thời gian vàng" điều trị, tình trạng anh vẫn nguy kịch lắm. Mọi người cố gắng đưa anh đến bệnh viện Sawai Man Singh ở Jaipur (cách đó hơn 100 dặm) để cấp cứu. Nhưng mà lần này, phép màu không còn nữa rồi... Anh Rohitash Kumar đã qua đời trên đường đến bệnh viện – lần này bệnh viện xác nhận tử vong và đảm bảo không có sai sót nào nữa.
Ông Meena - người đứng đầu huyện cho biết thêm: "Đây là sự tắc trách nghiêm trọng. Những ai sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đúng mức. Bệnh viện cũng cần điều tra kỹ lưỡng quy trình làm việc của các bác sĩ."
Nguồn: soha.vn