Sốc: Nam sinh viên tử vong sau khi bị bắt đứng cả 3 tiếng liền vì lý do "không ngờ"

Câu chuyện đau lòng này đang gây chấn động cộng đồng mạng và các trường đại học tại Ấn Độ

Anil Methaniya, một sinh viên năm nhất ngành Y tại trường Cao đẳng Y khoa Dharpur ở bang Gujarat (Ấn Độ), đã không may qua đời sau khi bị các anh chị khóa trên bắt đứng suốt 3 tiếng đồng hồ. Nghe mà xót xa quá đi mất!



Sự việc diễn ra vào tối Chủ Nhật, khi nam sinh viên bất ngờ ngã quỵ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ đã xác nhận Anil đã tử vong lúc đến nơi.

Gia đình nạn nhân hiện đang vô cùng phẫn nộ và cáo buộc các sinh viên năm cuối về hành vi bắt nạt nghiêm trọng, cho rằng đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của con trai họ.



Theo lời kể của gia đình, hôm đó có một buổi "giới thiệu" dành cho tân sinh viên năm nhất (kiểu welcome party nhưng mà toxic vãi), và TẤT CẢ các bạn năm nhất đều bị ép phải đứng liền 3 tiếng đồng hồ không nghỉ. Sau đó thì Anil đã ngã gục

Gia đình đang kêu gọi cơ quan chức năng phải có những biện pháp nghiêm khắc để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra trong tương lai nữa.



Hardik Shah - Trưởng khoa Cao đẳng Y khoa Dharpur đã lên tiếng xác nhận sự việc. Ông cho biết trong quá trình thẩm vấn, các sinh viên đã thừa nhận là có tổ chức buổi "giới thiệu" cho các bạn năm nhất. Nhà trường đã báo ngay cho gia đình Anil và cảnh sát.

Ông Shah cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của Anil sẽ chỉ được xác định sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi chính thức.



Phía cảnh sát cũng đã vào cuộc rất nhanh! Phó cảnh sát trưởng Siddhpur KK Pandya cho biết ngay sau khi nhận tin, họ đã ghi nhận đây là vụ tử vong do tai nạn theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ và bắt đầu điều tra kỹ lưỡng.

Theo hãng thông tấn PTI, cảnh sát đã lập hồ sơ khởi tố tới 15 sinh viên trường y!



Các bạn bị cáo đều là sinh viên chuyên ngành MBBS (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - tức là đang học để trở thành bác sĩ đấy các bạn ạ ). Họ bị tố đã bắt các em năm nhất, trong đó có nạn nhân Anil, đứng trong phòng ký túc xá hơn 3 tiếng và còn "tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác" nữa chứ!

Hiện tại, các bạn này đã bị buộc tội ngộ sát (không phải là tội giết người cố ý) cùng với một số tội danh khác liên quan.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top