Trời ơi, một vụ việc quá đau lòng vừa xảy ra ở Thanh Hóa Sau khi vui vẻ đi chúc mừng thầy nhân dịp 20-11, một nam sinh lớp 9 đã không may gặp tai nạn thương tâm khi ra hồ Mậu Lâm chơi. Em trượt chân rơi xuống hồ và không qua khỏi...
Sáng 21-11,rao đổi với Báo Người Lao Động, ông Vi Văn Xuân - Trưởng Công an xã Mậu Lâm (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận vụ việc đau lòng này. Nam sinh 14 tuổi sau khi đi thăm thầy giáo nhân dịp 20-11, đã không may trượt chân rơi xuống hồ nước và tử vong
Cụ thể, bi kịch xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 20-11 tại hồ Mậu Lâm (thuộc địa bàn 2 thôn Đồng Thọ và Đồng Mọc, xã Mậu Lâm). Nạn nhân là em N.T.H. (sinh năm 2004, quê huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).
Theo thông tin, em H. hiện đang sống cùng ông bà ở thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Hôm đó, em cùng một nhóm bạn cùng lớp tới xã Mậu Lâm để chúc mừng thầy giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Sau khi chúc mừng thầy xong, cả nhóm định về thì ghé qua hồ Mậu Lâm chơi. Trong lúc đang vui đùa ở khu vực tràn nước, em H. đã bị trượt chân rơi xuống hồ. "Do bị đập đầu xuống tràn bê tông, hồ nước sâu, em lại không biết bơi nên khi người lớn nhận tin tới cứu thì em đã không qua khỏi rồi" - ông Vi Văn Xuân cho biết
Ông Xuân cho hay sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ. Xác định đây là vụ tử vong do tai nạn không may, cơ quan công an đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể em H. về cho gia đình lo hậu sự.
Nguồn: kenh14.vn