BongChanhNgoan
New member
Năm 2018 chứng kiến drama đau lòng nhất làng xổ số: có tới 3 vé trúng Jackpot của Vietlott với tổng giá trị hơn 130 tỷ đồng mà không ai đến nhận! Tưởng tượng xem, số tiền đó đủ mua bao nhiêu là bát phở, bao nhiêu là ly trà sữa rồi
Theo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố, năm 2018 họ ghi nhận doanh thu gần 3.900 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận thu về hơn 260 tỷ đồng. Trong con số lợi nhuận này có đóng góp không nhỏ từ những giải thưởng khủng mà... không có chủ nhân đến nhận luôn.
Khi giải jackpot "vô chủ" trở thành lợi nhuận
Nhìn lại timeline drama năm 2018: Ngày 13/7/2018, có 1 vé Mega 6/45 trúng độc đắc hơn 16 tỷ đồng nhưng không ai nhận. Trước đó, vào 30/1/2018, một vé Power 6/55 trúng Jackpot 2 trị giá 10,5 tỷ cũng "bặt vô âm tín". Đặc biệt nhất phải kể đến vé Mega 6/45 ngày 29/12/2017 trúng độc đắc hơn 105 tỷ đồng mà đến 27/2/2018 Vietlott mới thông báo là không có người nhận - tức là ai đó đã bỏ lỡ cơ hội đổi đời với 105 tỷ luôn á!
Vietlott giải thích rằng theo quy định, sau 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng mà chủ nhân không đến làm thủ tục nhận thưởng thì vé đó "hết hạn sử dụng". Vậy số tiền đó đi về đâu? Đây chính là câu hỏi triệu đô mà nhiều người thắc mắc!
So sánh với quốc tế thì thấy mỗi nước mỗi cách xử lý: Tại Mỹ, vé số Mega Millions cho 180 ngày để nhận giải, hết hạn thì số tiền sẽ được chia cho 44 tiểu bang có bán vé. Còn ở Hàn Quốc thì toàn bộ số tiền vé trúng không người nhận sẽ đổ vào Quỹ xổ số để làm các dự án công ích.
Còn tại Việt Nam, theo Nghị định số 122/2017/CP-NĐ, nếu hết thời hạn lãnh thưởng giải Jackpot mà không có ai nhận thì Vietlott được phép... hạch toán vào thu nhập khác luôn! Nói cách khác, số tiền hơn 130 tỷ đồng từ 3 tờ vé "thất lạc chủ" đã được Vietlott đưa vào lợi nhuận trước thuế.
Đại diện Vietlott cho biết năm 2018 lợi nhuận trước thuế của công ty đạt hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, Vietlott trích 20% lợi nhuận để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, sau đó tiếp tục trích lập các quỹ theo quy định và phân bổ số thu nhập còn lại cho ngân sách. Tức là cuối cùng toàn bộ lợi nhuận vẫn được nộp hết cho ngân sách các tỉnh, thành phố đang kinh doanh vé số Vietlott.
Với doanh thu 3.900 tỷ đồng năm 2018, Vietlott phải nộp cho ngân sách nhà nước các khoản: thuế GTGT 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 15%, và thuế thu nhập cá nhân 10% đối với hoa hồng đại lý và người trúng thưởng (áp dụng với số tiền trúng vượt 10 triệu đồng).
Trúng jackpot = đổi đời hay... mất đời bình yên?
Nhiều người hay thắc mắc tại sao Vietlott không công khai danh tính, hình ảnh người trúng Jackpot, cho rằng như vậy là thiếu minh bạch.
Ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng giám đốc Vietlott, giải thích rằng pháp luật cho phép người trúng yêu cầu bảo mật thông tin. Khi người trúng thưởng yêu cầu giấu tên, công ty buộc phải tuân thủ theo đúng quy định. Tuy nhiên, thực tế đã có 3 người trúng Jackpot đồng ý công bố danh tính và không đeo mặt nạ khi nhận thưởng.
Qua nhiều lần tiếp xúc với người trúng Jackpot, ông Đạm nhận định việc trúng hàng chục tỷ đồng không phải lúc nào cũng toàn hạnh phúc, mà còn đi kèm những hệ lụy khó lường. Người thân và bạn bè sẽ bắt đầu mượn tiền, kể cả những người họ hàng xa lắc xa lơ, hay doanh nghiệp liên tục mời chào mua bất động sản, góp vốn đầu tư... làm người trúng số phiền muốn xỉu!
"Có rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến việc trúng giải độc đắc. Đơn cử, gia đình ông Thái (tỉnh Trà Vinh) – người đầu tiên trúng Jackpot 92 tỷ đồng đã mất ngủ suốt đêm, thậm chí phải đóng cửa nhà vì sự phiền toái xen lẫn nỗi lo kẻ xấu tấn công, cướp tờ vé số. Cũng do công khai danh tính và không dùng mặt nạ che mặt khi nhận giải Jackpot 2 trị giá hơn 5,7 tỷ đồng, nên cuộc sống anh Phan Quốc Thủy cũng gặp khá nhiều phiền toái. Nhiều người thân, bạn bè đã 'xúm' vào vay mượn khoảng 700 triệu đồng, đồng thời anh Thủy cũng không có ngày nào bình yên bởi có rất nhiều câu chuyện được 'thêu dệt' sau khi anh trúng số" - ông Đạm kể lại những câu chuyện thực tế đau lòng.
Công khai hay bảo mật - câu hỏi khó trên toàn thế giới
Việc tranh luận nên hay không công khai danh tính người trúng số luôn là chủ đề nóng trên thị trường xổ số quốc tế. Bản chất của cuộc tranh luận là mâu thuẫn giữa việc minh bạch hóa thông tin và quyền riêng tư, an toàn của người trúng số.
Một số ý kiến cho rằng nếu công khai danh tính, hình ảnh thì hằng ngày giới truyền thông sẽ "đổ xô" tìm đến, khiến cuộc sống của họ hết sức bận rộn. Nghiêm trọng hơn, tính mạng của người trúng có thể bị đe dọa - như ông Abraham Shakespeare ở Florida (Mỹ) đã thiệt mạng dưới tay người phụ nữ chủ động kết bạn sau khi biết ông này trúng số 31 triệu USD.
Cũng tại Mỹ vào năm 2013, một người đàn ông trúng số 425.000 USD đã bị đầu độc tử vong chỉ sau một ngày nhận thưởng - nghe mà lạnh gáy! Tại Canada, sau khi Công ty Xổ số Loto-Quebec công bố tên tuổi, địa chỉ và hình ảnh của cặp vợ chồng trúng số độc đắc 25 triệu USD, thông tin cá nhân của họ bị phát tán khắp nơi. Kẻ xấu đã đe dọa tống tiền cặp vợ chồng này, may mắn là cảnh sát Canada đã ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, Công ty Xổ số Loto-Quebec cho biết họ có quyền công bố thông tin người trúng số vì pháp luật Canada cho phép.
Nguồn: soha.vn