Ủa ai mà xịn thế?
Hội anh chị khảo cổ vừa đào được một ngôi mộ cổ của người Etruscan (khoảng 2.600 tuổi nha!) tại cao nguyên San Giuliano, gần thủ đô Rome của Ý luôn á.
Mà plot twist là khi mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cả team phải OMG: hai bộ xương cùng một đống đồ hiến tế vẫn nằm nguyên xi vị trí như ngày nào! Thời gian kiểu bị "pause" lại hoàn hảo bên trong luôn ý
Phát hiện này thuộc về Dự án Nghiên cứu Khảo cổ San Giuliano, thực hiện tại một nghĩa địa nổi tiếng với hơn 600 ngôi mộ đục trong đá. Điểm đặc biệt làm nên sự khác biệt của ngôi mộ này là lối vào vẫn còn được bịt kín bằng khối đá gốc, hoàn toàn không có dấu vết của việc ai đó lén lút mở ra hay bị cướp mộ từ thời cổ đại cũng như thời hiện đại luôn đó!
Và không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu nha, năm 2025 cùng team nghiên cứu này cũng đã tìm thấy một ngôi mộ nguyên vẹn khác chỉ cách đó vài mét thôi. Ở một khu vực mà hầu hết các ngôi mộ đã bị "vét sạch" từ lâu rồi, hai căn phòng còn niêm phong này quả là rare item trong giới khảo cổ học Etruscan luôn!
Vào trong thấy gì mà sốc thế?
Căn phòng mới phát hiện nằm ngay cạnh ngôi mộ được khai quật năm 2025. Theo Cơ quan Quản lý Khảo cổ, Mỹ thuật và Cảnh quan Nam Etruria, lối vào vẫn được niêm phong bằng khối đá gốc - điều này instantly cho thấy ngôi mộ chưa từng bị ai mở ra kể từ thời cổ đại.
Khi bước vào bên trong, team nghiên cứu chia sẻ họ đã gặp phải thứ mà các expert gọi là "một trong những bối cảnh tang lễ phong phú nhất ở miền nam Etruria" với các bộ xương và đồ tùy táng còn nguyên vị trí như mới hôm qua á!
Context một chút cho ae hiểu nha
San Giuliano là một địa điểm chôn cất lớn của người Etruscan với hàng trăm ngôi mộ được đục vào đá. Tuy nhiên phần lớn đã bị xáo trộn theo thời gian, đặc biệt sau thời kỳ La Mã mở rộng vào cuối thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, lúc đó nạn cướp mộ cực thịnh hành luôn.
Các nhà nghiên cứu từ Dự án Nghiên cứu Khảo cổ San Giuliano thuộc Đại học Baylor giải thích rằng, việc tìm thấy hai ngôi mộ nguyên vẹn nằm kề nhau là cơ hội vàng để hiểu rõ hơn về cách tổ chức ban đầu của nghĩa địa này đó!
Tiến sĩ Barbara Barbaro cho biết trong thông cáo báo chí rằng nghĩa địa San Giuliano có hơn 500 ngôi mộ xung quanh khu vực, nhưng hầu hết đã bị đào bới bất hợp pháp và cướp bóc sạch sành sanh rồi, dù là từ thời cổ đại hay thời gần đây. Việc tìm thấy một ngôi mộ còn nguyên vẹn là điều cực kỳ hiếm, chính vì vậy phát hiện này mang tính chất xịn sò vô cùng!
Bên trong có gì hot?
Trong địa điểm chôn cất, các anh chị khảo cổ xác định được di cốt của hai người kèm theo nhiều loại đồ tùy táng. Một trong những món đồ đáng chú ý nhất là một mũi giáo đặt gần một trong hai bộ hài cốt. Chi tiết này có thể hint rằng người quá cố là nam giới, mặc dù cần phân tích thêm để confirm chính xác nha.
Mộ táng cũng có vài loại đồ gốm gắn liền với truyền thống tang lễ của người Etruscan, bao gồm:
• Các chum lưu trữ lớn gọi là olle
• Những chiếc cốc màu đen bóng loáng gọi là bucchero
• Một chiếc bình nhỏ của Hy Lạp dùng để đựng dầu hoặc nước hoa
Sự xuất hiện của chiếc bình cho thấy khía cạnh cá nhân hơn trong nghi lễ chôn cất, đồng thời reflect mối liên hệ giữa truyền thống văn hóa Etruscan và Hy Lạp. Sự pha trộn giữa các vật dụng bản địa và nhập khẩu là đặc trưng của thời kỳ đó, nhưng ở đây nó đặc biệt có ý nghĩa vì mọi thứ vẫn nằm nguyên tại chỗ không ai dời đi đâu cả!
Tại sao phát hiện này lại quan trọng đến vậy?
Sự sắp xếp của các vật dụng không hề bị xáo trộn, cho phép các nhà nghiên cứu observe cách thức các lễ vật ban đầu được đặt xung quanh người chết. Kiểu bảo tồn này vô cùng rare trong khảo cổ học Etruscan, nơi phần lớn các ngôi mộ đã bị mở ra hoặc dọn sạch từ lâu rồi á.
Việc phát hiện hai ngôi mộ được niêm phong trong khoảng cách gần như vậy cung cấp cho các nhà khảo cổ một data so sánh hiếm có. Nó cho phép họ nghiên cứu các cấu trúc chôn cất không phải như những trường hợp riêng lẻ, mà là một phần của một bối cảnh tang lễ chung.
Giám sát viên tại hiện trường lưu ý rằng việc tìm thấy ngôi mộ niêm phong thứ hai chỉ một năm sau ngôi mộ đầu tiên là bằng chứng concrete cho thấy khu vực này đã được bảo vệ cực tốt. Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc các ngôi mộ Etruscan còn nguyên vẹn hiếm hoi đến mức nào ở phần này của khu vực.
Cảm xúc của team khi mở mộ
Tiến sĩ Barbaro chia sẻ thêm rằng đây là những gì xảy ra khi một ngôi mộ nguyên vẹn được hé mở - đó là một sự kiện mang tính tập thể. Bà nói: "Nó giống như cánh cửa của ngôi mộ, một khi được mở ra, sẽ tạo thành một cây cầu nối liền với quá khứ của chúng ta, một lối dẫn đến tổ tiên. Sự im lặng, sự kinh ngạc, lòng tôn kính đối với những người đã ở lại chờ đợi phía sau khối đá lớn đó mang lại những cảm xúc rất đặc biệt."
Giờ các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích chi tiết các bộ xương để xác định tuổi tác, giới tính và tình trạng sức khỏe lúc họ mất, bên cạnh việc nghiên cứu sâu hơn về các hiện vật cũng như cách sắp đặt của chúng nữa nha!
Nguồn: kenh14.vn
Hội anh chị khảo cổ vừa đào được một ngôi mộ cổ của người Etruscan (khoảng 2.600 tuổi nha!) tại cao nguyên San Giuliano, gần thủ đô Rome của Ý luôn á.
Mà plot twist là khi mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cả team phải OMG: hai bộ xương cùng một đống đồ hiến tế vẫn nằm nguyên xi vị trí như ngày nào! Thời gian kiểu bị "pause" lại hoàn hảo bên trong luôn ý
Phát hiện này thuộc về Dự án Nghiên cứu Khảo cổ San Giuliano, thực hiện tại một nghĩa địa nổi tiếng với hơn 600 ngôi mộ đục trong đá. Điểm đặc biệt làm nên sự khác biệt của ngôi mộ này là lối vào vẫn còn được bịt kín bằng khối đá gốc, hoàn toàn không có dấu vết của việc ai đó lén lút mở ra hay bị cướp mộ từ thời cổ đại cũng như thời hiện đại luôn đó!
Và không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu nha, năm 2025 cùng team nghiên cứu này cũng đã tìm thấy một ngôi mộ nguyên vẹn khác chỉ cách đó vài mét thôi. Ở một khu vực mà hầu hết các ngôi mộ đã bị "vét sạch" từ lâu rồi, hai căn phòng còn niêm phong này quả là rare item trong giới khảo cổ học Etruscan luôn!
Vào trong thấy gì mà sốc thế?
Căn phòng mới phát hiện nằm ngay cạnh ngôi mộ được khai quật năm 2025. Theo Cơ quan Quản lý Khảo cổ, Mỹ thuật và Cảnh quan Nam Etruria, lối vào vẫn được niêm phong bằng khối đá gốc - điều này instantly cho thấy ngôi mộ chưa từng bị ai mở ra kể từ thời cổ đại.
Khi bước vào bên trong, team nghiên cứu chia sẻ họ đã gặp phải thứ mà các expert gọi là "một trong những bối cảnh tang lễ phong phú nhất ở miền nam Etruria" với các bộ xương và đồ tùy táng còn nguyên vị trí như mới hôm qua á!
Context một chút cho ae hiểu nha
San Giuliano là một địa điểm chôn cất lớn của người Etruscan với hàng trăm ngôi mộ được đục vào đá. Tuy nhiên phần lớn đã bị xáo trộn theo thời gian, đặc biệt sau thời kỳ La Mã mở rộng vào cuối thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, lúc đó nạn cướp mộ cực thịnh hành luôn.
Các nhà nghiên cứu từ Dự án Nghiên cứu Khảo cổ San Giuliano thuộc Đại học Baylor giải thích rằng, việc tìm thấy hai ngôi mộ nguyên vẹn nằm kề nhau là cơ hội vàng để hiểu rõ hơn về cách tổ chức ban đầu của nghĩa địa này đó!
Tiến sĩ Barbara Barbaro cho biết trong thông cáo báo chí rằng nghĩa địa San Giuliano có hơn 500 ngôi mộ xung quanh khu vực, nhưng hầu hết đã bị đào bới bất hợp pháp và cướp bóc sạch sành sanh rồi, dù là từ thời cổ đại hay thời gần đây. Việc tìm thấy một ngôi mộ còn nguyên vẹn là điều cực kỳ hiếm, chính vì vậy phát hiện này mang tính chất xịn sò vô cùng!
Bên trong có gì hot?
Trong địa điểm chôn cất, các anh chị khảo cổ xác định được di cốt của hai người kèm theo nhiều loại đồ tùy táng. Một trong những món đồ đáng chú ý nhất là một mũi giáo đặt gần một trong hai bộ hài cốt. Chi tiết này có thể hint rằng người quá cố là nam giới, mặc dù cần phân tích thêm để confirm chính xác nha.
Mộ táng cũng có vài loại đồ gốm gắn liền với truyền thống tang lễ của người Etruscan, bao gồm:
• Các chum lưu trữ lớn gọi là olle
• Những chiếc cốc màu đen bóng loáng gọi là bucchero
• Một chiếc bình nhỏ của Hy Lạp dùng để đựng dầu hoặc nước hoa
Sự xuất hiện của chiếc bình cho thấy khía cạnh cá nhân hơn trong nghi lễ chôn cất, đồng thời reflect mối liên hệ giữa truyền thống văn hóa Etruscan và Hy Lạp. Sự pha trộn giữa các vật dụng bản địa và nhập khẩu là đặc trưng của thời kỳ đó, nhưng ở đây nó đặc biệt có ý nghĩa vì mọi thứ vẫn nằm nguyên tại chỗ không ai dời đi đâu cả!
Tại sao phát hiện này lại quan trọng đến vậy?
Sự sắp xếp của các vật dụng không hề bị xáo trộn, cho phép các nhà nghiên cứu observe cách thức các lễ vật ban đầu được đặt xung quanh người chết. Kiểu bảo tồn này vô cùng rare trong khảo cổ học Etruscan, nơi phần lớn các ngôi mộ đã bị mở ra hoặc dọn sạch từ lâu rồi á.
Việc phát hiện hai ngôi mộ được niêm phong trong khoảng cách gần như vậy cung cấp cho các nhà khảo cổ một data so sánh hiếm có. Nó cho phép họ nghiên cứu các cấu trúc chôn cất không phải như những trường hợp riêng lẻ, mà là một phần của một bối cảnh tang lễ chung.
Giám sát viên tại hiện trường lưu ý rằng việc tìm thấy ngôi mộ niêm phong thứ hai chỉ một năm sau ngôi mộ đầu tiên là bằng chứng concrete cho thấy khu vực này đã được bảo vệ cực tốt. Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc các ngôi mộ Etruscan còn nguyên vẹn hiếm hoi đến mức nào ở phần này của khu vực.
Cảm xúc của team khi mở mộ
Tiến sĩ Barbaro chia sẻ thêm rằng đây là những gì xảy ra khi một ngôi mộ nguyên vẹn được hé mở - đó là một sự kiện mang tính tập thể. Bà nói: "Nó giống như cánh cửa của ngôi mộ, một khi được mở ra, sẽ tạo thành một cây cầu nối liền với quá khứ của chúng ta, một lối dẫn đến tổ tiên. Sự im lặng, sự kinh ngạc, lòng tôn kính đối với những người đã ở lại chờ đợi phía sau khối đá lớn đó mang lại những cảm xúc rất đặc biệt."
Giờ các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích chi tiết các bộ xương để xác định tuổi tác, giới tính và tình trạng sức khỏe lúc họ mất, bên cạnh việc nghiên cứu sâu hơn về các hiện vật cũng như cách sắp đặt của chúng nữa nha!
Nguồn: kenh14.vn