Kết quả giám định đã làm sáng tỏ thân phận thật sự của người đàn ông bí ẩn trong lăng mộ nàng công chúa thời Đường nha các bạn ơi!
Năm 1960, tại tỉnh Thiểm Tây, hội anh chị khảo cổ học đã vô tình khui được ngôi mộ của một nàng công chúa thời Đường. Từ những dòng chữ trên bia mộ, họ phát hiện ra đây chính là mộ của công chúa Vĩnh Thái Lý Tiên Huệ - con gái thứ bảy của Đường Trung Tông Lý Hiển.
Theo "Tư trị thông giám", công chúa Vĩnh Thái ra đi lúc mới 17 tuổi đời, được an táng cùng với chồng. Nguyên nhân tử vong được ghi lại là vì nàng cùng với anh trai và chồng đã bàn tán về chuyện nam sủng Trương Dịch Chi của Võ Tắc Thiên, rồi bị nữ hoàng ra lệnh xử tử luôn
Một số sử liệu khác thì kể rằng công chúa nhận lụa trắng (tức là tự end cuộc đời mình). Thế nhưng, thông tin trên bia mộ lại hé lộ sự thật khác: công chúa qua đời vì khó sinh.
Các chuyên gia đã phân tích mảnh xương chậu trong mộ, phát hiện xương chưa phát triển hoàn chỉnh, nên việc khó sinh là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Khi đối chiếu với sử liệu, các chuyên gia nhận ra rằng công chúa mất sau chồng và anh trai đúng một ngày - rất có thể là do khi nghe tin anh trai và chồng mất, công chúa quá đau buồn dẫn đến sinh non
Mặc dù ra đi trong tội danh, nhưng công chúa Vĩnh Thái vẫn là con nhà vàng trong nhà ngọc, nên mộ của nàng cũng chứa đầy của cải báu vật. Sau này, khi vua cha Lý Hiển lên ngôi, đã cho nâng cấp mộ thành "lăng" luôn.
Đến ngày thứ sáu của đợt khai quật, chuyên gia tá hỏa phát hiện bên cạnh quan tài nàng công chúa còn có bộ xương của một người đàn ông nữa Cạnh hài cốt là một chiếc rìu đã rỉ sét, trên đỉnh đầu của người này có một cái lỗ. Quần áo thì đã bị oxy hóa gần hết rồi.
Sau khi giám định bộ xương, các chuyên gia xác định người đàn ông này sống vào khoảng thời Ngũ Đại Thập Quốc và đầu thời nhà Tống. Nhìn xung quanh bộ xương toàn vàng bạc châu báu rải rác, các chuyên gia đưa ra kết luận: rất có thể anh này đã gặp tai nạn nghề nghiệp khi đang... đào trộm mộ
Nguồn: soha.vn