Teen7400a36a
New member
Dân mạng đang xôn xao trước vụ việc một bà mẹ 40 tuổi ở thành phố Chelyabinsk (Nga) bị tố cáo rao bán con trai trên website buôn bán nội tạng người với giá 2,400 bảng Anh (tầm gần 80 triệu đồng) Tuy nhiên plot twist là chị này phủ nhận toàn tập và khẳng định đây chỉ là trò đùa ác ý của người khác.
Theo The Sun đưa tin, chị Lyudmila Sadryeva (40 tuổi) sống tại Nga được cho là đã đăng tải bức ảnh chụp mình bế con trai kèm lời rao bán với mức giá 2,400 bảng (tương đương gần 80 triệu đồng).
"Bán nội tạng trẻ con" - dòng chữ kinh dị xuất hiện kèm bức ảnh trên một trang web quảng cáo trực tuyến, bà mẹ này còn kèm theo description "đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh"
Tuy nhiên ngay sau đó, người mẹ này đã lên tiếng phủ nhận và tố ngược lại đây là trò báo thù của người thuê chung nhà với mình. Hiện tại cảnh sát đang vào cuộc điều tra lời khai của Lyudmila Sadryeva và xem xét đây như một vụ án hình sự.
Theo lời kể của Lyudmila Sadryeva, chị và người bạn cùng phòng đã có màn cãi vã khá căng xoay quanh chuyện... dọn nhà
Sau đó người phụ nữ kia đã "bóc phốt" bằng cách đăng bức ảnh này lên mạng để trả đũa. Kể từ khi bức ảnh được đăng tải, cuộc sống của Lyudmila Sadryeva đã trở thành drama liên tục.
"Thực sự nó rất đáng sợ, giờ tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình", Lyudmila tâm sự.
"Người ta nhận ra tôi trên phố, bức ảnh tôi chụp với con trai được share khắp nơi. Tôi bị đe dọa liên tục, chủ yếu từ những người đàn ông. Họ nói rằng họ sẽ tìm và giết tôi vì bức ảnh ấy"
Lyudmila Sadryeva giờ còn không dám đưa con đi nhà trẻ vì bị các bậc phụ huynh khác chỉ trích nặng nề.
Rất nhiều người cho rằng chính quyền nên tước quyền nuôi con của người phụ nữ này luôn. Dù hiện tại bức ảnh đã bị gỡ xuống nhưng chị này vẫn phải gánh chịu áp lực cực lớn từ dư luận nước Nga
Vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra để làm rõ sự thật!
Nguồn: soha.vn