Chỉ vì ghen tuông vô lý, gã "dượng hờ" cầm gậy gỗ đánh về phía chị S.H. Nhưng cú đánh ấy lại trúng ngay đầu cháu K.W, khiến bé bị chấn thương sọ não nghiêm trọng
Ngày 12/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đã phẫu thuật cấp cứu cho cháu K.W (8 tuổi), con trai của chị S.H (SN 1995, trú làng Brel, xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai). May mắn là cháu đã tỉnh lại, nhưng vết thương quá nặng nên vẫn cần được theo dõi sát sao thêm nhiều ngày nữa.
Ngồi gục bên giường bệnh, chị S.H vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú sốc kinh hoàng từ gã "dượng hờ". Nghe mà xót xa, chị S.H và chồng cũ có con trai là K.W. Sau khi chồng mất, chị quen Ksor Hinh (SN 1996, trú tổ dân phố 12, thị trấn Phú Thiện, Gia Lai) qua điện thoại.
Sau thời gian quen biết, khi biết chị S.H mang thai con của mình thì Hinh về ở chung, nhưng chưa đăng ký kết hôn chính thức. Cả hai sau đó có thêm một bé gái, hiện tại đã 2 tuổi.
Theo lời chị S.H kể lại, Hinh là người cực kỳ nóng tính, hay ghen tuông vô cớ, nghiện rượu và thường xuyên đánh chị. Mỗi lần cãi nhau là Hinh lại bỏ nhà đi và cắt liên lạc luôn
Chị S.H nhớ lại bi kịch tối 7/3: gia đình mời 4 người bạn đến phòng trọ tại tổ dân phố 6 (phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) ăn cơm chúc mừng ngày 8/3.
Sau khi uống hết 2 chai rượu trắng và mấy lon bia, mọi người ai về nhà nấy. Đến khoảng 21h30, Ksor Hinh bắt đầu ghen tuông vô cớ với chị S.H.
Trong lúc say xỉn, dù chị S.H đang địu đứa con gái của Hinh trên lưng nhưng gã vẫn ra tay đánh chị, rồi trúng cả con nhỏ. Biết nguy hiểm, chị S.H vội bế cả hai con ra ngoài sân định về quê ở huyện Ia Grai. Lúc này Hinh giữ lại và kéo vào phòng.
Không kéo được mấy mẹ con vào phòng, Hinh chạy đi lấy cây gậy gỗ. Chị S.H vội lấy điện thoại gọi về nhờ người nhà đến đón thì Hinh lao tới, giật phăng chiếc điện thoại trên tay chị ném xuống sân
Lúc chị S.H đang định bỏ đi thì Hinh tiếp tục lao tới dùng gậy đánh nhằm chị, nhưng lại trúng đầu cháu K.W. Chị S.H quay lại thấy con trai gục xuống và khóc một cách yếu ớt, sau đó ngất lịm. Chị vội bế con lên và hét lớn. Hoảng sợ, chị gào khóc cầu cứu xóm trọ xung quanh
Thấy bé K.W ngã gục xuống đất, Hinh vội lấy xe chở mấy mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau khi đến bệnh viện, gã nói quay về phòng trọ lấy quần áo cho mấy mẹ con. Nhưng thật ra là gã đã bỏ trốn luôn rồi
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 12/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đã phẫu thuật cấp cứu cho cháu K.W (8 tuổi), con trai của chị S.H (SN 1995, trú làng Brel, xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai). May mắn là cháu đã tỉnh lại, nhưng vết thương quá nặng nên vẫn cần được theo dõi sát sao thêm nhiều ngày nữa.
Ngồi gục bên giường bệnh, chị S.H vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú sốc kinh hoàng từ gã "dượng hờ". Nghe mà xót xa, chị S.H và chồng cũ có con trai là K.W. Sau khi chồng mất, chị quen Ksor Hinh (SN 1996, trú tổ dân phố 12, thị trấn Phú Thiện, Gia Lai) qua điện thoại.
Sau thời gian quen biết, khi biết chị S.H mang thai con của mình thì Hinh về ở chung, nhưng chưa đăng ký kết hôn chính thức. Cả hai sau đó có thêm một bé gái, hiện tại đã 2 tuổi.
Theo lời chị S.H kể lại, Hinh là người cực kỳ nóng tính, hay ghen tuông vô cớ, nghiện rượu và thường xuyên đánh chị. Mỗi lần cãi nhau là Hinh lại bỏ nhà đi và cắt liên lạc luôn
Chị S.H nhớ lại bi kịch tối 7/3: gia đình mời 4 người bạn đến phòng trọ tại tổ dân phố 6 (phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) ăn cơm chúc mừng ngày 8/3.
Sau khi uống hết 2 chai rượu trắng và mấy lon bia, mọi người ai về nhà nấy. Đến khoảng 21h30, Ksor Hinh bắt đầu ghen tuông vô cớ với chị S.H.
Trong lúc say xỉn, dù chị S.H đang địu đứa con gái của Hinh trên lưng nhưng gã vẫn ra tay đánh chị, rồi trúng cả con nhỏ. Biết nguy hiểm, chị S.H vội bế cả hai con ra ngoài sân định về quê ở huyện Ia Grai. Lúc này Hinh giữ lại và kéo vào phòng.
Không kéo được mấy mẹ con vào phòng, Hinh chạy đi lấy cây gậy gỗ. Chị S.H vội lấy điện thoại gọi về nhờ người nhà đến đón thì Hinh lao tới, giật phăng chiếc điện thoại trên tay chị ném xuống sân
Lúc chị S.H đang định bỏ đi thì Hinh tiếp tục lao tới dùng gậy đánh nhằm chị, nhưng lại trúng đầu cháu K.W. Chị S.H quay lại thấy con trai gục xuống và khóc một cách yếu ớt, sau đó ngất lịm. Chị vội bế con lên và hét lớn. Hoảng sợ, chị gào khóc cầu cứu xóm trọ xung quanh
Thấy bé K.W ngã gục xuống đất, Hinh vội lấy xe chở mấy mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau khi đến bệnh viện, gã nói quay về phòng trọ lấy quần áo cho mấy mẹ con. Nhưng thật ra là gã đã bỏ trốn luôn rồi
Nguồn: kenh14.vn