TepDethuong
New member
Tưởng người giúp việc là "thiên thần" ai ngờ lại là "ác quỷ" Chị Yu này không biết căn phòng có camera nên đã thản nhiên làm điều không thể dung thứ được. Mãi đến khi xem lại đoạn clip, gia đình mới ngã ngửa phát hiện sự thật đằng sau cái chết của mẹ già!
Theo Shanghaiist đưa tin, bà Chen năm nay 83 tuổi, vì tuổi cao sức yếu lại mắc bệnh nặng nên không thể tự di chuyển, buộc phải nằm liệt giường. Các con bà bận rộn với công việc, không thể ở nhà chăm sóc mẹ 24/7 nên đã thuê người giúp việc họ Yu về phụ giúp việc ăn uống, vệ sinh cá nhân cho bà.
Chị Yu bắt đầu làm việc tại nhà của gia đình bà Chen ở thành phố Lật Dương, thuộc Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) từ ngày 25/4. Mọi thứ vẫn ổn áp cho đến ngày 2/5, khi Yu báo tin bà Chen đã qua đời trên giường.
Lúc đầu, gia đình không hề có chút nghi ngờ nào về người giúp việc mới này. Thậm chí, con trai cả của bà Chen còn rất biết ơn vì nghĩ Yu đã tận tâm giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho mẹ già
Nhưng may mắn là có một người trong nhà cảm thấy "sao sao ấy" nên quyết định mở lại đoạn camera an ninh trong phòng bà Chen xem thử. Và OMG! Họ choáng váng khi phát hiện Yu đã dùng chiếc gối ấn vào mặt bà Chen cho đến khi bà ngừng thở. Không dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn ngồi lên người bà Chen nữa chứ!
Camera được lắp đặt từ trước vì bà Chen từng kể với con cái về việc bị người giúp việc cũ đối xử tệ bạc. Còn Yu mới đến nên không biết là phòng có camera giám sát.
Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Yu và tiến hành điều tra vụ án nghiêm trọng này. Một trong số các con gái của bà Chen chia sẻ với phóng viên rằng họ rất may mắn vì đã xem lại đoạn camera, nếu không thì đã "ơn nghĩa" Yu oan uổng lắm rồi!
(Nguồn: Shanghaiist)
Nguồn: kenh14.vn