FanSaigon2103
New member
Ối giời ơi, nghe mà run cả người luôn á! Hôm 19-8 vừa rồi, một chiếc Boeing 737 của hãng Delta Air Lines đã gặp sự cố cực kỳ nguy hiểm khi đang bay giữa trời cao ngất ngưởng
Cụ thể là chuyến bay Delta 1893 với 62 hành khách và 6 phi hành đoàn đang bay tốt đẹp thì bỗng dưng một phần cánh tà (cái giúp máy bay cất cánh và hạ cánh đó) bị gãy luôn. Tưởng tượng cảnh một mảnh cánh máy bay lủng lẳng trên không ở độ cao 12.000m trong khi máy bay đang chạy hàng trăm km/giờ là biết sợ thế nào rồi
Hành khách Shanila Arif - người quay lại khoảnh khắc "muốn ngất" này - kể lại với CNN: "Chúng tôi cảm thấy nhiễu động mạnh. Máy bay rung lắc dữ dội. Người phụ nữ ngồi phía trước chúng tôi mở tấm che cửa sổ và nói với chúng tôi rằng nó bị hỏng. Tôi mở tấm che và rất sợ hãi."
Uh thì ai mà không sợ chứ!
May quá là phi hành đoàn đã xử lý tình huống cực kỳ chuyên nghiệp và máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Austin-Bergstrom (Texas) vào khoảng 15 giờ 10 phút chiều hôm đó. Không ai bị thương gì cả, thở phào nhẹ nhõm luôn
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết họ sẽ điều tra vụ việc, còn chiếc máy bay xui xẻo này thì đã "nghỉ ngơi" để bảo trì rồi. Hãng Delta Air Lines cũng lên tiếng: "Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và hành khách của chúng tôi."
Nghe hơi bất an nhỉ, vì đầu tháng này một máy bay khác của Delta cũng đã va chạm với máy bay khác khi đang lùi ra khỏi cổng sân bay ở Atlanta rồi đó
À mà không chỉ có vụ này đâu nha! Sáng 20-8, một phi công Hải quân Mỹ cũng vừa gặp tai nạn với máy bay F/A-18E Super Hornet khi đang bay ngoài khơi bờ biển Virginia. May là anh phi công kịp nhảy dù thoát hiểm và được cứu vào khoảng 11 giờ 20 phút, sau đó được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Còn chiếc Super Hornet thì vẫn đang nằm dưới đáy biển. Nguyên nhân đang được làm rõ
Nguồn: kenh14.vn