Từ những bài đăng cầu cứu trên mạng xã hội, lời kể của người dân địa phương đến những nhân chứng tại hiện trường đã cung cấp thêm nhiều manh mối giúp cảnh sát Thái Lan điều tra vụ án chấn động khiến 5 người thiệt mạng tại tỉnh Chonburi.
Cảnh báo đáng sợ từ chiếc điện thoại
Người đầu tiên lên tiếng kêu cứu chính là bà Zarina Nazimova - mẹ của hai chị em Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi).
Ngày 26/7, bà đăng tâm sự trên mạng xã hội rằng hai con mất liên lạc sau khi rời nơi lưu trú ở Pattaya vào khoảng 4h sáng bằng xe máy Honda ADV 150. Từ thời điểm đó, điện thoại của cả hai đều tắt ngúm và không thể liên lạc được nữa.
Kênh Telegram Baza dẫn lời những người quen của Diana và Roman cho biết gia đình họ đã chuyển từ Nga đến Thái Lan năm năm trước, tuy nhiên chi tiết này vẫn chưa được xác nhận.
Theo Meduza, gia đình sau đó tiết lộ chi tiết rợn gáy: trước khi mất tích, Diana từng nói với mẹ rằng chiếc iPhone của cô liên tục cảnh báo có một thiết bị Bluetooth lạ ở gần.
Cô cũng bày tỏ cảm giác đang bị ai đó theo dõi... Hình ảnh camera an ninh sau đó ghi lại cảnh một xe máy khác chạy phía sau xe của Diana và Roman trước khi cả hai biến mất không để lại dấu vết.
Trong nhiều ngày, hơn 200 cảnh sát, nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên chia nhau lược từng vùng rừng ở huyện Huai Yai để tìm kiếm. Bước ngoặt xuất hiện khi lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của hai nạn nhân bị tháo rời và chôn dưới lòng đất, cách đường khoảng 200m.
Theo lời kể của người dân địa phương, trước khi chiếc xe được tìm thấy, họ từng nghe hai loạt tiếng súng phát ra từ khu rừng vào tối 26/7.
Một số người còn cho biết họ nghe thấy tiếng đàn ông la hét nhưng không xác định được nội dung. Cảnh sát cho biết những thông tin này được ghi nhận như lời khai của nhân chứng và vẫn đang tiếp tục được kiểm chứng.
Bốn người đàn ông cầm xẻng xuất hiện bí ẩn
Svetlana Sherstoboeva, người đứng đầu nhóm tình nguyện viên người Nga tham gia tìm kiếm nạn nhân, nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng các nhà điều tra sau đó đã truy tìm hai công dân Thái Lan. Một người được biết đến với tên Pong, tên đầy đủ được báo cáo là Thanu Katthong, và người kia là cộng sự tên Thong.
Cảnh sát du lịch, nhân viên nhập cư và chính quyền địa phương sau đó đột kích một bất động sản liên quan đến Thong, nhưng không tìm thấy ai cả.
Một nhóm cán bộ địa phương cũng kể rằng họ từng nhìn thấy bốn người đàn ông cầm xẻng xuất hiện gần khu vực sau này phát hiện chiếc xe bị chôn. Khi lực lượng chức năng đến, nhóm người này đã rời khỏi hiện trường. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ nơi đó là vị trí chôn thi thể, nhưng quá trình khai quật chỉ phát hiện chiếc xe máy đã bị tháo rời.
Một nhân chứng khác nói với truyền thông địa phương rằng một trong những người bị cảnh sát truy tìm từng có tiền án và nhiều lần nổ súng lên trời. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhấn mạnh đây mới chỉ là lời kể của nhân chứng và chưa được xác nhận chính thức.
Trong quá trình truy tìm nghi phạm, chị gái của Thong khai lần cuối gặp em trai là sáng 26/7, khi Thong đi cùng Pong - nghi phạm thứ hai, đi trên một chiếc xe máy màu đỏ. Theo lời kể, cả hai đều lấm lem bùn đất và nói rằng vừa đi câu cá.
Những lời kể từ người thân, người dân địa phương và các nhân chứng đã góp phần giúp cảnh sát lần theo dấu vết của nhóm nghi phạm.
Đến ngày 31/7, hai nghi phạm chính bị bắt giữ và quá trình thẩm vấn tiếp tục dẫn tới việc phát hiện thi thể hai chị em người Nga cùng ba thành viên của một gia đình Thái Lan.
Nguồn: kenh14.vn
Cảnh báo đáng sợ từ chiếc điện thoại
Người đầu tiên lên tiếng kêu cứu chính là bà Zarina Nazimova - mẹ của hai chị em Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi).
Ngày 26/7, bà đăng tâm sự trên mạng xã hội rằng hai con mất liên lạc sau khi rời nơi lưu trú ở Pattaya vào khoảng 4h sáng bằng xe máy Honda ADV 150. Từ thời điểm đó, điện thoại của cả hai đều tắt ngúm và không thể liên lạc được nữa.
Kênh Telegram Baza dẫn lời những người quen của Diana và Roman cho biết gia đình họ đã chuyển từ Nga đến Thái Lan năm năm trước, tuy nhiên chi tiết này vẫn chưa được xác nhận.
Theo Meduza, gia đình sau đó tiết lộ chi tiết rợn gáy: trước khi mất tích, Diana từng nói với mẹ rằng chiếc iPhone của cô liên tục cảnh báo có một thiết bị Bluetooth lạ ở gần.
Cô cũng bày tỏ cảm giác đang bị ai đó theo dõi... Hình ảnh camera an ninh sau đó ghi lại cảnh một xe máy khác chạy phía sau xe của Diana và Roman trước khi cả hai biến mất không để lại dấu vết.
Trong nhiều ngày, hơn 200 cảnh sát, nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên chia nhau lược từng vùng rừng ở huyện Huai Yai để tìm kiếm. Bước ngoặt xuất hiện khi lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của hai nạn nhân bị tháo rời và chôn dưới lòng đất, cách đường khoảng 200m.
Theo lời kể của người dân địa phương, trước khi chiếc xe được tìm thấy, họ từng nghe hai loạt tiếng súng phát ra từ khu rừng vào tối 26/7.
Một số người còn cho biết họ nghe thấy tiếng đàn ông la hét nhưng không xác định được nội dung. Cảnh sát cho biết những thông tin này được ghi nhận như lời khai của nhân chứng và vẫn đang tiếp tục được kiểm chứng.
Bốn người đàn ông cầm xẻng xuất hiện bí ẩn
Svetlana Sherstoboeva, người đứng đầu nhóm tình nguyện viên người Nga tham gia tìm kiếm nạn nhân, nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng các nhà điều tra sau đó đã truy tìm hai công dân Thái Lan. Một người được biết đến với tên Pong, tên đầy đủ được báo cáo là Thanu Katthong, và người kia là cộng sự tên Thong.
Cảnh sát du lịch, nhân viên nhập cư và chính quyền địa phương sau đó đột kích một bất động sản liên quan đến Thong, nhưng không tìm thấy ai cả.
Một nhóm cán bộ địa phương cũng kể rằng họ từng nhìn thấy bốn người đàn ông cầm xẻng xuất hiện gần khu vực sau này phát hiện chiếc xe bị chôn. Khi lực lượng chức năng đến, nhóm người này đã rời khỏi hiện trường. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ nơi đó là vị trí chôn thi thể, nhưng quá trình khai quật chỉ phát hiện chiếc xe máy đã bị tháo rời.
Một nhân chứng khác nói với truyền thông địa phương rằng một trong những người bị cảnh sát truy tìm từng có tiền án và nhiều lần nổ súng lên trời. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhấn mạnh đây mới chỉ là lời kể của nhân chứng và chưa được xác nhận chính thức.
Trong quá trình truy tìm nghi phạm, chị gái của Thong khai lần cuối gặp em trai là sáng 26/7, khi Thong đi cùng Pong - nghi phạm thứ hai, đi trên một chiếc xe máy màu đỏ. Theo lời kể, cả hai đều lấm lem bùn đất và nói rằng vừa đi câu cá.
Những lời kể từ người thân, người dân địa phương và các nhân chứng đã góp phần giúp cảnh sát lần theo dấu vết của nhóm nghi phạm.
Đến ngày 31/7, hai nghi phạm chính bị bắt giữ và quá trình thẩm vấn tiếp tục dẫn tới việc phát hiện thi thể hai chị em người Nga cùng ba thành viên của một gia đình Thái Lan.
Nguồn: kenh14.vn