Chiến trường Ukraine đang thu hút một lượng lớn cựu binh phương Tây tham chiến, nhưng không ít người đã phải trả giá bằng mạng sống vì nghĩ rằng đánh nhau ở đây chill như những cuộc chiến trước đây họ từng trải qua. Plot twist: không hề dễ tẹo nào!
Một cựu binh Mỹ từng chiến đấu ở Ukraine đã bật mí với Business Insider về những case bi kịch của các chiến binh phương Tây - họ tử trận đơn giản vì... underestimate địch quá mức.
Anh cựu binh giấu tên này cho biết nhiều ngoại binh đến Ukraine đã quen với việc đánh ở thế thượng phong, nên khi phải đối mặt với tình huống bị Nga áp đảo về cả số lượng lẫn vũ khí thì họ... lag hẳn không thích nghi kịp.
"Nhiều người phương Tây tới Ukraine với tâm lý muốn làm người hùng. Tôi liên tục chứng kiến nhiều kẻ lòe loẹt đến Ukraine như thể đi nghỉ, không sẵn sàng nghĩ tới chuyện họ có thể chết bất cứ lúc nào" - anh cựu binh kể.
Thậm chí bản thân anh này ban đầu cũng nghĩ vậy khi lần đầu gia nhập chiến trường Ukraine hồi tháng 2/2022. Nhưng sau gần 2 năm chiến đấu (đến tháng 12/2023) ở những khu vực nguy hiểm nhất như Kharkov và Bakhmut (Artemovsk), anh đã nhận ra mức độ rủi ro ở đây cao vãi ra luôn.
Từng là lính đánh thuê ở Iraq, anh này thẳng thắn thừa nhận: "Nhịp độ chiến sự ở Ukraine cao hơn nhiều". Ở đây, chuyện tìm chỗ an toàn là level khó đến mức legendary luôn á!
Chiến trường Ukraine được mô tả là nơi sử dụng drone (UAV) nhiều nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Thêm vào đó là pháo và các loại vũ khí tầm xa được bắn liên tục không ngừng nghỉ.
"Thậm chí khi bạn ở phía sau chiến tuyến hàng kilomet, bạn vẫn có thể bị một quả rocket đánh trúng" - anh này nói. Khác hẳn với các cuộc chiến ở Trung Đông nơi bạn còn "tương đối an toàn" khi ở trong căn cứ. Ở Ukraine? Nowhere is safe bestie!
Một chiến binh khác mang hô hiệu Jackie, từng tham chiến ở Afghanistan và Iraq, cũng bật mí với Business Insider rằng trận đánh ở Bakhmut (Artemovsk) không có slot để dừng và nghỉ ngơi, hardcore không tưởng luôn.
Cả hai đều so sánh xung đột ở Ukraine với Chiến tranh Thế giới thứ nhất - đặc trưng bởi chiến hào và pháo binh. Vibe kinh dị từ 100 năm trước đó các bạn ạ!
Theo anh Jackie, các chiến binh phương Tây muốn sống sót thì phải reset mindset và học lại từ đầu. "Bạn phải sẵn lòng học lại mọi thứ đã được dạy cho bạn... Nhiều người phương Tây đã có suy nghĩ cố định về mọi thứ nhưng đấy không phải là cách giải quyết vấn đề ở Ukraine".
Anh này nhấn mạnh các ngoại binh cần "sẵn lòng học và sẵn lòng từ bỏ mọi thứ để có thể chiến đấu hiệu quả tại đây". Nói chung là phải flexible thôi!
Thực tế cho thấy chiến thuật kiểu phương Tây/NATO đang bị đặt dấu hỏi lớn trong xung đột này. Ngay cả binh lính Ukraine và các chuyên gia cũng công nhận cách huấn luyện kiểu NATO không phù hợp với cuộc chiến này. Thậm chí các quân đội phương Tây còn phải điều chỉnh nội dung training sau khi học hỏi từ lính Ukraine có kinh nghiệm thực chiến với quân Nga.
"Nhiều người trong số họ không sẵn lòng từ bỏ cái cũ và làm những điều thực sự cần phải làm cho Ukraine" - vị cựu binh nhận xét.
Trong số các chiến binh nước ngoài này, nhiều người có kinh nghiệm thực chiến với quân đội Mỹ, một số khác thì không, còn một số thì... flex kinh nghiệm ảo nữa chứ.
Ukraine đã thành lập lực lượng lê dương quốc tế từ năm 2022 để tạo điều kiện cho ngoại binh đến đánh Nga. Nhiều người chiến đấu qua lực lượng này, số khác thì đánh độc lập.
Một số đơn vị toàn cựu binh nước ngoài. Động cơ tham chiến của họ cũng đủ kiểu: có người nói vì công lý, nhưng cũng có người thú nhận với đồng đội là muốn tìm cảm giác mạo hiểm hoặc trốn vấn đề ở quê nhà.
Nguồn: soha.vn