Hội anh em cứu hỏa tình nguyện này có trụ sở ở ngoại ô tỉnh Ragusa, mà thường xuyên tự gọi số khẩn cấp 115 để báo cháy... do chính họ gây ra luôn á!
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, cảnh sát nước này vừa bắt được 15 anh lính cứu hỏa tình nguyện ở tỉnh Ragusa thuộc đảo Sicily.
Lũ này bị tóm vì tội cố tình đốt phá để rồi... được gọi đến dập lửa, mục đích là kiếm 10 euro/giờ thôi các bạn ơi! Kiểu "tự dựng kịch bản, tự đóng vai chính" luôn á
Cảnh sát tỉnh Ragusa hôm 7/8 cho biết nhóm này lọt vào tầm ngắm vì số vụ cháy họ xử lý nhiều khủng khiếp so với team khác.
Trong giai đoạn 2013-2014, nhóm này đã "chiến" 120 đám cháy, trong khi các team khác chỉ xử được khoảng 40 vụ. Chênh lệch vậy thì ai mà không nghi ngờ đúng hong?
Hội này có trụ sở ở ngoại ô tỉnh Ragusa, cứ liên tục gọi điện khẩn cấp số 115 để báo cháy... do chính họ tạo ra. Cao thủ tự sản xuất nội dung thật sự!
Còn nhờ bạn bè, người thân gọi hộ, thậm chí xài luôn điện thoại của người ta để report. Kế hoạch chặt chẽ vãi chưởng!
Các mem trong nhóm còn xài cả GPS để đảm bảo họ là đơn vị gần hiện trường nhất và chắc kèo được điều động đầu tiên luôn. Chiến thuật có tâm có tầm đấy chứ ️
Theo nguồn tin cho hay, sau khi hội này ngừng tạo cháy giả, trưởng nhóm Davide di Vita (42 tuổi) được cho là vẫn thỉnh thoảng lái xe riêng lòng vòng ngoại ô để... đốt đồ, rồi nhảy lên xe cứu hỏa chờ được gọi đi làm. Nghiệp vụ đỉnh cao!
Sicily thường phải kêu gọi thêm lính cứu hỏa tình nguyện để xử lý cháy trong mùa nắng nóng, khô hạn. Chính quyền Sicily trả tiền theo số giờ làm việc thực tế nên mới có chuyện này đó các bạn.
Nguồn: kenh14.vn