SimpChill2k7
New member
Trời ơi, tin buồn quá! Sáng 20-9 vừa rồi, một vụ tai nạn đuối nước cực kỳ thương tâm đã xảy ra tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, khiến 3 em học sinh lớp 9 không qua khỏi.
Theo lời xác nhận từ ông Lê Văn Quân - Chủ tịch xã Phú Văn, vụ việc đau lòng này đã cướp đi sinh mạng của 3 em nhỏ chỉ trong tích tắc.
**Câu chuyện xảy ra như thế nào?**
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày. Sau khi tan học về, nhóm 6 bạn học sinh của Trường THCS Lý Thường Kiệt gồm các em Nguyễn Ca Văn Phương, Lâm Quang Duy, Nguyễn Tiến Đồng, Trần Hậu Quốc Dũng, Nguyễn Phi Hùng và Mao Văn Cao đã rủ nhau về nhà bạn Phương chơi.
Không biết trước được nguy hiểm đang rình rập, các em đã lấy chiếc xuồng của gia đình chèo ra lòng hồ thủy điện Thác Mơ gần nhà để... tắm mát. Nhưng vấn đề là cả nhóm đều không biết chèo xuồng đúng cách!
Chỉ mới ra được khoảng 10m thôi, thảm họa đã ập đến. Nước tràn vào xuồng, vài phút sau chiếc xuồng bị lật úp, khiến cả 6 em học sinh văng xuống hồ.
**Khoảnh khắc sinh tử!**
May mắn trong bất hạnh, 1 em trong nhóm biết bơi đã bơi được vào bờ, rồi nhanh trí lấy cây sào đưa cho 2 bạn bám vào để kéo lên. Tuy nhiên, 3 em còn lại không kịp bám vào sào và không biết bơi nên đã chết đuối một cách thương tâm.
**Quá trình tìm kiếm đầy gian nan**
Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã lập tức xuống hồ tìm kiếm các em. Nhưng do lòng hồ quá sâu, rộng và nước đục nên mất hẳn khoảng 1 giờ đồng hồ, đến tận 10 giờ sáng, thi thể của 3 em học sinh mới được tìm thấy dưới lòng hồ, cách bờ gần 15m.
Lực lượng chức năng huyện Bù Gia Mập đã có mặt ngay để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng này.
Đáng nói là những ngày qua trời mưa liên tục, khiến việc tiếp cận hiện trường càng trở nên khó khăn gấp bội. Khu vực xảy ra vụ việc nằm giữa vườn cao su, chỉ có đường mòn nhỏ và dốc dài gần 2km, nên việc đưa thi thể các em về cũng gặp rất nhiều trở ngại.
Nguồn: kenh14.vn