Sốc: Khủng long vẫn còn sống ở Châu Phi? Bí ẩn sinh vật Mokeli Mobi Mobi gây tranh cãi dữ dội

BanhGirl

New member
929899bb878d26563719.jpg


Ê, các bạn có tin là khủng long vẫn còn đang sống ở đâu đó trên Trái Đất không? Nghe hơi sci-fi nhỉ? Nhưng mà chuyện này lại không đơn giản như các bạn nghĩ đâu!

Theo như kiến thức textbook thì khủng long đã "bay màu" từ 65 triệu năm trước rồi. Nhưng plot twist là: có rất nhiều người khẳng định họ đã tận mắt nhìn thấy mấy em khủng long này ở những nơi hẻo lánh lắm luôn! Và giờ đây, cả đám nhà khoa học, thám hiểm đang đua nhau đi tìm sự thật về loài vật bí ẩn mang tên "Mokelimobimobi"

Mokelimobimobi là ai vậy trời?

Nghe tên đọc mãi mới thuộc á nha! Theo mô tả thì con này trông giống y chang loài "rồng cổ rắn" - một loài khủng long ăn chay siêu to khổng lồ, cổ với đuôi dài ngoằng, đầu nhỏ xíu nhưng bụng to tướng, chân khỏe như cột nhà luôn!

Chuyện này không phải mới đâu nha! Từ năm 1776, một ông giáo sĩ người Pháp đang đi truyền giáo ở Châu Phi đã phát hiện những dấu chân to như cái mâm, nghi ngờ của một loài vật khổng lồ nào đó. Trong suốt 2 thế kỷ sau đó, nhiều người - từ giáo sĩ, quan chức thuộc địa, nhà thám hiểm đến cả thổ dân - đều kể câu chuyện tương tự!

61c19637447b39ead9b0.jpg


Hành trình săn lùng bắt đầu!

Giai đoạn 1980-1981, Mack - một nhà sinh vật học từ Đại học Chicago đã dẫn team đi thám hiểm luôn. Lần đầu tiên có cả anh Bower - chuyên gia về động vật bò sát cùng đi (chính anh này nghe được câu chuyện về Mokelimobimobi khi đang nghiên cứu cá sấu ở Trung Tây Phi).

Tuy 2 lần thám hiểm đều không bắt được "bằng chứng sống" nhưng họ đã phỏng vấn siêu nhiều người từng nhìn thấy con vật đáng sợ này. Nghe đồn là nó sống ở các hồ và sông. Năm 1959, người Beegami còn giết được một con gần hồ Tari nữa cơ!

Một kỹ sư Mỹ tên Ranger cùng vợ đã đến hồ Tari và tuyên bố đã vài lần bắt gặp con khủng long cổ dài này! Năm 1982, nhà sinh vật học chính phủ Congo tên Agrangran cũng confirm là đã nhìn thấy. Nhưng mà... plot twist buồn là cả 2 đều nói máy ảnh bị hỏng nên không chụp được Bruh moment thật sự!

Sát thủ voi xuất hiện! ⚔️


Chuyện càng thêm drama khi ở hồ Tari, Ranger nghe được một câu chuyện rất gì và này! Tháng 2/1981, người ta phát hiện mấy con voi lớn chết nổi trên hồ, bụng bị đâm thủng nhưng không phải do súng (vì ngà vẫn còn nguyên, không phải thợ săn trộm).

Dân địa phương kể là có một con quái vật sừng dài sống trong rừng - họ gọi nó là "Sát thủ voi"! Con này to ngang voi, 4 chân cực khỏe, đuôi dài to, mặt như tê giác nhưng có sừng phía trước. Nó vừa sống dưới nước vừa lên bờ được, ăn chay nhưng dùng sừng để đâm chết voi hoặc trâu!

Trong cuốn sách "Khủng long còn sống?" (1987), Mack đưa ra giả thuyết: nếu con này thực sự tồn tại thì có thể là tê giác thời tiền sử, hoặc loài khủng long 3 sừng!

cfd85f4b4ca59ae9f43a.jpg


Còn nhiều nhân chứng nữa đây!

Mack còn thu thập được thông tin về loài vật Mbilu - có vây cứng trên lưng giống khủng long kiếm. Và còn có "Gumamonene" - con này accurate hơn: giống rắn to, lưng có vây răng cưa, người dài, 4 chân.

Tháng 11/1971, một giáo sĩ Mỹ tên Ajax khẳng định đã nhìn thấy con vật này từ sông đi lên, khuất vào đám cỏ cao. Anh ấy ước tính nó dài hơn 10m luôn! Ajax rất hiểu về động vật Congo nên chắc chắn đó không phải cá sấu.

Thổ dân nói con này đã "diệt sạch" hà mã ở vùng đó, nhưng bản thân nó lại ăn chay - chỉ ăn quả của mấy loài cây ven sông mà dân địa phương gọi là "M'kuoo M' Bemboo".

Sang Nam Mỹ xem sao nhé!

Năm 1912, Huân tước Doyle viết cuốn "Thế giới đã mất" kể về đội thám hiểm Anh đến lưu vực sông Amazon. Họ phát hiện một nơi cách biệt hoàn toàn, có loài thú lạ từ thời tiền sử vẫn còn sống sau hàng triệu năm!

Nhưng thực tế thì ở Nam Mỹ lại ít báo cáo về việc nhìn thấy khủng long lắm. Có một case năm 1907 thôi: Smith (người Đức) cùng bạn đến một hẻm núi xa xôi ở Peru, phát hiện dấu chân cực to và kỳ lạ của loài vật chưa xác định.

Sáng hôm sau, khi đang đi thuyền tìm kiếm, họ nghe thấy tiếng khỉ kêu thất thanh. Smith kể: "Một con vật màu đen ẩn trong cành cây bỗng nhô lên giữa đàn khỉ gây náo loạn khủng khiếp luôn!"

63d8e2d532aa83c79a87.png


10 phút sau, họ nhìn thấy rõ "con quái vật" - dài khoảng 12m, riêng đầu và cổ đã 4m! Đầu to như thùng bia, cổ giống rắn nhưng cực to, không có chân trước mà là vây có móng, đuôi nặng và cứng phủ đầy chất sừng. Toàn thân như da cá sấu vậy!

Họ bắn 7 phát súng, tất cả đều trúng nhưng chỉ như gãi ngứa cho nó thôi! Con vật lặn xuống làm sóng cuộn suýt chìm thuyền. Sau đó nó bơi ra xa rồi quay lại tấn công, 2 ông phải chạy thục mạng luôn!

927dc426f7ae2a7f2c66.jpg


Vậy sự thật là gì?

Đầu thế kỷ XX, Trung tá Ford của Hội Địa lý Hoàng gia Anh cũng nghe cư dân ở biên giới Peru-Bolivia-Brazil kể về "dấu chân của con vật khổng lồ". Ford còn khẳng định đã tận mắt nhìn thấy những dấu chân kỳ lạ này!

Vậy là khủng long vẫn còn sống hay không? Câu trả lời vẫn còn là dấu hỏi lớn! Nhưng với quá nhiều nhân chứng và bằng chứng gián tiếp, chắc chắn đây là một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất của khoa học hiện đại rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top