Sốc: Khách "vây" Agribank đòi 30 tỷ, ngân hàng bảo chờ tòa xử đã ‍♀️

Agribank chi nhánh Hùng Vương vừa bị hàng loạt khách hàng kéo đến "vây" đòi tiền sau vụ lừa đảo kinh hoàng. Ngân hàng thì bảo chờ tòa án, còn người dân thì... hết kiên nhẫn rồi!

Vào ngày 22/9, cảnh tượng náo nhiệt diễn ra tại Agribank chi nhánh Hùng Vương (số 131 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, TP HCM) khi đám đông khách hàng kéo đến giương băng rôn đòi lại tiền gửi.

Nghe câu chuyện mà xót xa luôn á! Hồi cuối năm 2009, ông Phạm Khắc Đại Điền - nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Thanh niên Agribank chi nhánh Hùng Vương đã đến gặp một cặp vợ chồng. Ông này giới thiệu bà Bùi Thị Kiên Hà - Giám đốc Công ty Đại Việt Bảo đang có dự án cần chứng minh nguồn lực tài chính.

Ông Điền rủ vợ chồng bà cùng mở tài khoản chung với bà Hà để gửi tiền vào, với lời cam kết "không ai được rút tiền" đâu nha. Nghe có vẻ an toàn phết!

"Vợ chồng tôi đã nộp vào tài khoản đó 17 tỷ đồng, ngoài ra còn có 3 người khác. Sau đó các bên cùng làm cam kết 'Đề nghị ngân hàng không cho phép ai được rút sử dụng tiền vào mục đích khác' và có chữ ký xác nhận của ông Điền", một nạn nhân kể lại.

Nhưng plot twist đây rồi! Dù không có sự đồng ý, không có chữ ký của các đồng chủ tài khoản, bà Hà vẫn "bá đạo" rút được 30 tỷ đồng ra xài cá nhân và giờ... mất tích luôn tiền bồi thường. Trời ơi đất hỡi!

2dacc698e4fd03f32fde.jpg


Agribank cũng đã xác nhận sự việc này. Ngày 02/11/2010, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Bùi Thị Kiên Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng của 4 khách hàng. Còn ông Phạm Khắc Đại Điền thì bị bắt sau đó vào ngày 14/12/2010 với tội danh tương tự.

Trong văn bản gửi báo chí chiều cùng ngày, Agribank thừa nhận có lỗi dẫn đến vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Quang - Phó tổng giám đốc Agribank giải thích: vụ việc đang trong giai đoạn xử lý hình sự, đã có kết luận điều tra và đang chờ tòa án xét xử, nhưng chưa có bản án chính thức.

Vậy nên Agribank cho rằng họ "chưa có cơ sở pháp lý" để xử lý các quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngân hàng cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi có bản án chính thức. Nghe thì có lý nhưng người ta đợi mỏi mòn rồi còn gì!

Một nạn nhân chia sẻ: "Chúng tôi đã đến rất nhiều lần nhưng đều không được giải quyết. Lúc đầu, họ yêu cầu chờ kết quả điều tra của công an TP HCM. Khi có kết quả điều tra, họ lại cho rằng chờ kết quả phán xét của tòa án. Cách đây mấy tháng, chúng tôi đã nộp đơn lên tòa án để khởi kiện nhà băng này".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top