Sốc: Justin Bieber đốt sạch 7.700 tỷ, nợ chồng nợ đến mức suýt phá sản - nguyên nhân thật sự là đây!

SunHN9985

New member
Tình hình tài chính của Justin Bieber đang báo động đỏ rồi các bạn ơi!

Mấy ngày nay, drama về chuyện Justin Bieber lâm vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đang làm dậy sóng MXH toàn cầu. Chàng trai vàng trong làng nhạc từng sở hữu khối tài sản khổng lồ 300 triệu USD (hơn 7.700 tỷ đồng) giờ được cho là đã... bay màu sạch sành sanh! Từ một ngôi sao triệu đô, giọng ca "Baby" giờ đang đứng trước nguy cơ phá sản theo như truyền thông Mỹ tiết lộ.

Theo tờ Page Six, nguyên nhân chính khiến Justin lâm vào cảnh khó khăn tài chính đến từ việc anh đành phải hủy chuyến lưu diễn "Justice" vào năm 2022 vì vấn đề sức khỏe. Nếu hoàn thành tour này, anh có thể bỏ túi tận 90 triệu USD (2.300 tỷ đồng) luôn đó! Nhưng chuyện không như ý muốn, và quyết định bỏ tour đã kéo theo cả một "núi nợ" đè lên vai Justin.

4afc5be81a7b8fd496e7.jpg


"Justin Bieber đã chi một khoản tiền khổng lồ để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn và chi tiêu xa xỉ để hưởng thụ cuộc sống. Anh chỉ di chuyển trên những chuyến bay riêng và vung tiền mua nhiều biệt thự hạng sang. Tiêu hoang mất kiểm soát cùng với việc bị phạt hàng chục triệu đô sau khi hủy tour khiến tài chính của Justin Bieber khánh kiệt," một nhân viên thân cận chia sẻ trong phim tài liệu điều tra "Chuyện gì đã xảy ra với Justin Bieber?" của tờ TMZ.

Để cứu vãn tình hình tài chính điêu đứng, Justin đã phải bán toàn bộ danh mục tác quyền âm nhạc của mình với giá 200 triệu USD (hơn 5.100 tỷ đồng) vào tháng 12/2022. Đau lòng quá đi mất!

Vào ngày 15/5, tờ TMZ còn thả một quả bom nữa: Justin đang nợ người quản lý lâu năm Scooter Braun tận 8,8 triệu USD (228 tỷ đồng)! Drama bắt đầu từ lúc Justin hủy tour Justice năm 2022. Lúc đó, anh đã nhận trước 40 triệu USD (1.037 tỷ đồng).

Riêng khoản phạt hợp đồng đã lên đến 24 triệu USD (622 tỷ đồng). Công ty HYBE dưới quyền Scooter Braun đã đứng ra trả trước, và Justin cam kết sẽ trả lại sau 10 năm. Nhưng plot twist là anh chỉ trả được một kỳ rồi... biến mất!

bc345e49dceab7abdc02.jpg


Phía Justin có phủ nhận chuyện này không? Có chứ! Người quản lý kinh doanh Lou Taylor khẳng định Scooter Braun thu phí hoa hồng quá cao, lên đến 26 triệu USD (674 tỷ đồng). Công ty HYBE kiểm toán nội bộ và ra kết quả Justin chỉ nợ hơn 1 triệu USD (25,9 tỷ đồng) thôi.

Nhưng khi căng thẳng leo thang, HYBE đã mời một công ty kiểm toán bên ngoài vào cuộc. Kết quả cuối cùng: Justin thực sự nợ khoảng 8,8 triệu USD (228 tỷ đồng). Phía Justin sau đó cũng không thể đưa ra phản bác đáng kể nào, và cũng chẳng hé răng về kế hoạch kiểm toán của mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top