Sốc: Indonesia triệt phá "resort 5 sao" giữa nhà tù, phạm nhân sống như ở khách sạn

Các ông lớn Indonesia vừa ra lệnh phá bỏ khu "biệt thự" sang chảnh ẩn náu trong nhà tù Cibinong ở Bogor (gần thủ đô Jakarta) sau khi phát hiện có phạm nhân móc tiền để "nghỉ dưỡng" với toàn tiện nghi xịn xò

Trước khi máy xúc vào cuộc dọn 10 công trình "không phép", đồ đạc trong đó được chuyển ra như đang dọn nhà: ghế sofa, giường, tủ lạnh, máy lạnh, TV màn hình khủng, thiết bị tập gym... Chỉ thiếu có spa thôi chứ đủ cả rồi! ️

Chuyện này bị bóc phốt hôm 23/9 trong một đợt kiểm tra bất ngờ của cơ quan giám sát dịch vụ công chính phủ. Đoàn thanh tra sốc nặng khi phát hiện hơn 10 căn nhà nằm lẻ loi, tách biệt khỏi các dãy phòng giam thường.

92e75de80f0101bfdb0c.jpg


fedf9f31c3766d6be482.jpg


4b6835f1d60b653e6adc.jpg


Những căn nhà này được decor như căn hộ cao cấp hoặc biệt thự luôn á: ghế sofa êm ái, giường lớn, TV xịn, tủ lạnh và bàn ăn sang chảnh. Hình ảnh đoàn kiểm tra tung ra còn cho thấy bia, rượu whisky và đủ loại đồ uống có cồn xếp đầy tủ lạnh. Đây là nhà tù hay resort hả trời?

Khu vực này còn có hồ bơi, phòng gym, bãi đỗ xe cho xe sang và một sân golf đang xây dở. Một cái cổng không khóa nối thẳng ra rừng tre bên ngoài, phạm nhân muốn đi đâu về đâu tự do luôn. Vibe "tự do trong tù" quá sức! ⛳

"Chúng tôi phát hiện những ngôi nhà này đang có phạm nhân sinh sống", bà Syafrida Rachmawati Rasahan - thành viên đoàn kiểm tra chia sẻ trong họp báo.

Bà cho biết những phát hiện này cho thấy rõ dấu hiệu một số phạm nhân được "hưởng cơ sở đặc biệt mà các phạm nhân bình thường không có". Phân biệt đối xử rõ ràng mà!

Những căn nhà tách biệt này ban đầu là nơi ở của nhân viên nhà tù, nhưng cơ quan chức năng đang điều tra xem có bị chuyển đổi trái phép thành nơi ở cho phạm nhân không.

Nhà tù Cibinong rộng khoảng 4 hecta và đang giam hơn 1.800 phạm nhân - quá tải so với thiết kế ban đầu. Trong số này có những người bị kết án vì tham nhũng và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Ông Rudi Setiawan - Tổng thanh tra Bộ Nhập cư và Cải huấn Indonesia cho biết kinh phí xây dựng những công trình này không phải từ ngân sách nhà nước và không có giấy phép. Tức là xây "chui" hết á!

"Một số phạm nhân từng sống trong những ngôi nhà này. Chúng tôi đã có thông tin về những người từng ở đó và sẽ tiếp tục điều tra xem ai đã cho phép việc này xảy ra", ông nói.

Đến giờ, 52 phạm nhân đã bị thẩm vấn. Giám đốc Nhà tù Cibinong cùng 4 quan chức cấp cao khác đã bị đình chỉ công tác vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc. Drama quá trời!

Giới chức chưa công bố danh tính những phạm nhân từng sống tại khu nhà sang trọng này, cũng chưa cho biết họ sẽ bị xử lý thế nào.

7551a76d46420f59b999.jpg


Bộ phụ trách hệ thống cải huấn cho biết sẽ trình báo cáo điều tra sơ bộ lên Quốc hội vào tuần tới.

Vụ việc thu hút sự chú ý cực lớn của công chúng và làm dấy lên những câu hỏi về tình trạng đối xử bất bình đẳng trong các nhà tù Indonesia. Netizen bức xúc hết sức!

Hệ thống nhà tù của nước này từ lâu đã đối mặt với nhiều vấn đề như quá tải, tham nhũng và tình trạng những phạm nhân giàu có hoặc có quan hệ được hưởng đặc quyền.

Các nghị sĩ và tổ chức giám sát đang yêu cầu cơ quan chức năng xác định những phạm nhân nào đã sử dụng khu nhà, và liệu các quan chức nhà tù có nhận tiền để cung cấp những đặc quyền này không.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top