MunNgoan2305
New member
Thắng rồi mà sao vẫn không vui? Dù đã hạ gục Morocco và nắm chắc vé đi tiếp, thế mà HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha lại "cau có" với màn trình diễn của các trai đẹp nhà mình luôn á
Trận đấu với Morocco mà nói thật là "hú vía" cực độ! May mắn mới cứu được Bồ Đào Nha thoát hiểm. Tưởng đâu sướng rồi khi Ronaldo mở tỷ số ngay phút thứ 4, nhưng sau đó nhà ĐKVĐ châu Âu lại "phá" liên tục, để Morocco dồn ép khung thành như muốn thủng lưới
Không có Rui Patricio "bắt đỉnh của chóp" thì chắc CR7 và team đã không giữ được chiến thắng rồi đấy!
Xong trận, HLV Fernando Santos "bùng nổ" luôn với màn trình diễn của học trò, đặc biệt là hàng phòng ngự nha mọi người:
"Điều quan trọng là chúng tôi đã giành trọn 3 điểm. Nhưng chúng tôi đã bộc lộ rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Rất nhiều thời điểm chúng tôi đã để mất quyền kiểm soát. Thật khó có thể giải thích tại sao chúng tôi lại chơi như vậy.
Có vẻ như chúng tôi đã đánh mất sự tự tin. Toàn đội cần nhanh chóng khắc phục vấn đề này, chắc chắn là như vậy.
Hôm nay, chúng tôi xứng đáng được nhận lời chúc mừng vì kết quả, nhưng về màn trình diễn thì không.
Morocco tỏ ra rất nguy hiểm, họ tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ và có khả năng tấn công đầy lợi hại. Ở những trận đấu tiếp theo, chắc chắc hàng phòng ngự của chúng tôi cần phải thi đấu cẩn trọng hơn nếu không muốn bị trả giá vì những sai lầm".
Còn về bảng xếp hạng thì sao? Hiện tại ở bảng B, Bồ Đào Nha đang "ngồi mâm trên" với 4 điểm sau 2 trận. Còn Morocco thì... buồn quá, 2 trận toàn thua và chính thức "về vườn" luôn rồi
Nguồn: soha.vn