Ngoc2k91801
New member
Thua là đau, nhưng không được đi Asian Cup còn đau hơn! HLV Otto Pfister của Afghanistan đã phải nuốt trái đắng khi đội nhà chỉ biết nhìn tuyển Việt Nam giành vé vàng
Dù đã "quẩy" hết mình trên sân, ĐT Afghanistan vẫn không thể "hạ gục" Việt Nam được. Tỉ số 0-0 chung cuộc = goodbye Asian Cup 2019, còn thầy trò HLV Park Hang-seo thì chill chill ăn mừng vé đi tiếp
Và rồi drama bắt đầu ở buổi họp báo sau trận...
HLV Otto Pfister không giấu được sự bức xúc và thẳng thắn "bóc phốt": "Việt Nam cả trận chỉ có một cơ hội đáng kể là quả đánh đầu của Anh Đức thôi. Trong khi chúng tôi có tới bốn cơ hội, tôi tiếc nuối nhất với cú đánh đầu trúng cột dọc của Amiri. Đáng lẽ Afghanistan phải thắng trận này mới xứng đáng.
Bên ngoài đường piste của Việt Nam thường xuyên có hai người, HLV và trợ lý. Như thế là chơi không đẹp. Có thể họ là đội chủ nhà nên được giám sát trọng tài ưu ái"
Nói xong câu này, ông lão 80 tuổi người Đức đã làm một hành động gây sốc: đùng đùng bỏ đi luôn, bỏ lại BTC và đám phóng viên đứng hình tại chỗ
Thực ra nhìn diễn biến trận đấu thì cũng hiểu phần nào nỗi "ức chế" của ông Otto Pfister rồi. Chiến thuật thì chuẩn không cần chỉnh, cơ hội thì có đủ, chỉ thiếu mỗi... thần may mắn mỉm cười
Nguồn: soha.vn