Sốc: Hai thuyền viện trợ "báo đã về" rồi lại... biến mất giữa biển khơi, drama bí ẩn khó hiểu

HeoBibi6663

New member
Hai chiếc thuyền buồm chở hàng viện trợ từ Mexico sang Cuba giờ đang mất tích luôn rồi các bạn ơi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết cuộc tìm kiếm "vẫn đang tiếp diễn" nha!

Đoàn thuyền vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Mexico tới Cuba đang gặp drama cực lớn khi hai chiếc thuyền buồm báo mất tích vẫn chưa thấy đâu. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ và người phát ngôn của đoàn thuyền Nuestra America (hai chiếc thuyền này thuộc về đoàn này nha) đã xác nhận với Reuters vào ngày 27/3.

Hiện tại cuộc tìm kiếm "vẫn đang tiếp diễn" theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ.

6e0787fdb66f284c6d20.jpg


Plot twist khó hiểu: Vừa báo đã tới nơi, lại quay xe nói nhầm

Sốc nhất là trước đó cũng trong ngày 27/3, AFP dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết hai chiếc thuyền đã đến Cuba an toàn rồi. Nhưng rồi sau đó họ lại nói với Reuters là "ơ nhầm, thông tin ban đầu không chính xác" Bruh moment thật sự!

Hai chiếc thuyền Friendship và Tigger Moth này đã khởi hành từ đảo Isla Mujeres, bang Quintana Roo, Mexico, vào ngày 21/3/2026. Chúng là một phần trong nỗ lực viện trợ tình nguyện siêu to khổng lồ nhằm cung cấp thực phẩm, thuốc men, sữa bột trẻ em và các nhu yếu phẩm khác cho Cuba - hòn đảo lớn nhất vùng Caribe đang gặp khó khăn cực kỳ.

Lý do thì là vì Mỹ đang siết chặt việc vận chuyển dầu và các nguồn cung khác, khiến tình trạng mất điện ở Cuba trầm trọng hơn và chính quyền phải phân bổ dịch vụ theo định mức luôn

Cả khu vực đang ra sức tìm kiếm

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ nói với Reuters rằng họ đã được thông báo về hai chiếc thuyền mất tích nhưng chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ cho các nỗ lực cứu hộ (hiện đang do Mexico và Cuba dẫn đầu).

"Chúng tôi vẫn luôn cảnh giác và sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu", thông báo của họ cho biết.

Còn Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tuyên bố rằng đất nước ông sẽ làm mọi điều có thể để cứu những người trên hai chiếc thuyền mất tích. Ông bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về số phận của chín người được cho là đã ở trên những chiếc thuyền và viết trên X rằng: "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tìm kiếm và cứu những người anh em đồng đội này"

Timeline drama này như thế nào?

Theo Bộ Hải quân Mexico, hai chiếc thuyền này khởi hành từ bang Quintana Roo vào ngày 20/3 như một phần của sứ mệnh viện trợ quốc tế, dự kiến sẽ đến Havana vào ngày 24 hoặc 25/3.

Nhưng mà khi hai con thuyền thuộc đoàn thuyền Nuestra America này vẫn chưa đến nơi thì mọi người bắt đầu lo rồi. Báo El Universal của Mexico cho biết chính quyền nước này đang liên lạc với đại diện của Ba Lan, Pháp, Cuba và Mỹ - "quê hương của những người trên tàu".

Người phát ngôn của đoàn thuyền Nuestra America nói với AFP: "Chính quyền Mexico đã kích hoạt quy trình tìm kiếm và cứu hộ đối với hai chiếc thuyền buồm đang trên đường đến Havana trong đoàn thuyền, hiện vẫn chưa đến nơi."

Nhưng cũng có tin tốt là: "Các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đều là những người đi biển giàu kinh nghiệm, và cả hai tàu đều được trang bị hệ thống an toàn và thiết bị báo hiệu phù hợp" nên hy vọng vẫn còn

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng xác nhận tại họp báo sáng 27/3 là công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn.

2152e7475a076786e8e3.jpg


Context: Cuba đang gặp khó khăn nặng nề

Theo Al Jazeera, Mexico và các quốc gia khác đã tăng cường viện trợ nhân đạo cho Cuba trong bối cảnh khủng hoảng tại nước này. Cuba đã trải qua hai lần mất điện trên toàn đảo trong vòng hai tuần qua nên tình hình thực sự nghiêm trọng

Đoàn thuyền Nuestra America khởi hành đến Cuba vào ngày 20/3. Một trong số đó (vốn là tàu đánh cá cũ) đã cập bến Havana an toàn vào ngày 24/3 với 14 tấn thực phẩm và thuốc men, 73 tấm pin mặt trời và khoảng chục chiếc xe đạp. Nó đã được Hải quân Mexico hộ tống trong một phần hành trình luôn.

Vẫn giữ hy vọng nhưng ai cũng lo lắng

Người phát ngôn của đoàn thuyền Nuestra America cho biết họ tin tưởng những chiếc thuyền buồm mất tích sẽ được tìm thấy. "Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách và vẫn tin tưởng vào khả năng của các thủy thủ đoàn trong việc đến Havana an toàn."

Tuy nhiên, nhiều người ở Havana vẫn bày tỏ lo ngại về số phận của những chiếc thuyền này.

"Họ đến để giúp đỡ, và giờ thì họ mất tích rồi", Yudisel Otto - một tài xế taxi 45 tuổi - nói với AFP. "Thật đáng buồn."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top