BossMay2k7
New member
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang mất ăn mất ngủ xử lý vụ 2 con hổ trưởng thành "bay màu" tại một trang trại nuôi chui không phép rùi nè!
Ngày 10-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân để xử lý 2 con hổ nuôi không phép tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (ở xóm 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân) đã chết. Tình hình là nghiêm trọng đây các bạn ơi!
Theo báo cáo thì 2 con hổ này đã trưởng thành, 1 con "ra đi" từ tháng 12-2023 và 1 con mới toang vào ngày 12-9 vừa rồi (tổng trọng lượng gần 400kg luôn á! ). "Con hổ chết năm 2023 bị viêm phổi, còn con chết gần đây là do đánh nhau dẫn đến nhiễm trùng" - ông Trịnh Quang Tuấn, Trưởng phòng bảo tồn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
Ông Tuấn cũng nói thêm rằng sau khi 2 con hổ "ngủm củ tỏi", gia đình đã báo cáo và giao nộp về Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân để cấp đông, bảo quản, chờ xử lý.
"Đây là động vật thuộc nhóm 1, cấm mua bán dưới mọi hình thức luôn nha. Để xử lý phải làm cả đống thủ tục, trình UBND tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân mới xong. Con hổ chết năm ngoái giờ đã xong thủ tục để bàn giao cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, bảo tàng rồi" - ông Tuấn giải thích thêm.
Được biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đang "đau đầu vãi" trong việc xử lý những con hổ nuôi nhốt tại nhà ông Nguyễn Mậu Chiến.
Đã có nhiều giải pháp được ngành kiểm lâm đưa ra, nhưng mà đàn hổ vẫn chưa được chuyển giao hoặc đưa về các trung tâm nuôi nhốt đảm bảo, khoa học mà vẫn cứ nuôi trái phép tại cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín), cách khu dân cư khoảng 1km thôi á. Nguy hiểm vãi!
"Các đơn vị bảo tồn muốn nhận miễn phí hết đàn hổ về chăm sóc, trong khi gia đình thì đòi phải hỗ trợ một phần kinh phí. Vướng vấn đề này nên đến giờ vẫn chưa giải quyết xong được" - ông Tuấn chia sẻ luôn.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) mua gỗ về làm nhà thì gặp người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi luôn. Lúc đó có 15 con, mỗi con chỉ khoảng 3-4kg thôi nha!
Do nuôi nhốt trong môi trường chật hẹp, không đảm bảo môi trường sống nên đến giờ đã có 6 con hổ "lên tiên" rồi.
Cuối năm 2008 mất 2 con vì bệnh, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa nên khi trưởng thành đàn hổ còn 11 con. Ban đầu ông Chiến nuôi trong khu dân cư, nhưng hổ lớn dần gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người dân nên năm 2010 phải chuyển ra cồn Tàu Voi.
Năm 2012, trại nuôi hổ của ông Chiến được cấp giấy chứng nhận với thời hạn 5 năm và đã hết hạn từ năm 2017. Từ đó đến giờ, đàn hổ không được cấp phép trở lại luôn.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 10-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân để xử lý 2 con hổ nuôi không phép tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (ở xóm 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân) đã chết. Tình hình là nghiêm trọng đây các bạn ơi!
Theo báo cáo thì 2 con hổ này đã trưởng thành, 1 con "ra đi" từ tháng 12-2023 và 1 con mới toang vào ngày 12-9 vừa rồi (tổng trọng lượng gần 400kg luôn á! ). "Con hổ chết năm 2023 bị viêm phổi, còn con chết gần đây là do đánh nhau dẫn đến nhiễm trùng" - ông Trịnh Quang Tuấn, Trưởng phòng bảo tồn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
Ông Tuấn cũng nói thêm rằng sau khi 2 con hổ "ngủm củ tỏi", gia đình đã báo cáo và giao nộp về Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân để cấp đông, bảo quản, chờ xử lý.
"Đây là động vật thuộc nhóm 1, cấm mua bán dưới mọi hình thức luôn nha. Để xử lý phải làm cả đống thủ tục, trình UBND tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân mới xong. Con hổ chết năm ngoái giờ đã xong thủ tục để bàn giao cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, bảo tàng rồi" - ông Tuấn giải thích thêm.
Được biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đang "đau đầu vãi" trong việc xử lý những con hổ nuôi nhốt tại nhà ông Nguyễn Mậu Chiến.
Đã có nhiều giải pháp được ngành kiểm lâm đưa ra, nhưng mà đàn hổ vẫn chưa được chuyển giao hoặc đưa về các trung tâm nuôi nhốt đảm bảo, khoa học mà vẫn cứ nuôi trái phép tại cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín), cách khu dân cư khoảng 1km thôi á. Nguy hiểm vãi!
"Các đơn vị bảo tồn muốn nhận miễn phí hết đàn hổ về chăm sóc, trong khi gia đình thì đòi phải hỗ trợ một phần kinh phí. Vướng vấn đề này nên đến giờ vẫn chưa giải quyết xong được" - ông Tuấn chia sẻ luôn.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) mua gỗ về làm nhà thì gặp người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi luôn. Lúc đó có 15 con, mỗi con chỉ khoảng 3-4kg thôi nha!
Do nuôi nhốt trong môi trường chật hẹp, không đảm bảo môi trường sống nên đến giờ đã có 6 con hổ "lên tiên" rồi.
Cuối năm 2008 mất 2 con vì bệnh, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa nên khi trưởng thành đàn hổ còn 11 con. Ban đầu ông Chiến nuôi trong khu dân cư, nhưng hổ lớn dần gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người dân nên năm 2010 phải chuyển ra cồn Tàu Voi.
Năm 2012, trại nuôi hổ của ông Chiến được cấp giấy chứng nhận với thời hạn 5 năm và đã hết hạn từ năm 2017. Từ đó đến giờ, đàn hổ không được cấp phép trở lại luôn.
Nguồn: kenh14.vn