Ông Doug Loverro - người đang cầm trịch chương trình vũ trụ của NASA đã bất ngờ xin nghỉ việc chỉ vài ngày trước khi cơ quan này chuẩn bị phóng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên kể từ năm 2011 đến giờ. Drama quá trời drama luôn!
Lý do chính xác thì chưa được công bố chính thức, nhưng theo hai nguồn tin thân cận với Washington Post (yêu cầu giấu tên nhé), thì hóa ra ông Loverro đã vi phạm quy trình trong quá trình làm thủ tục của NASA liên quan đến dự án đưa người lên Mặt Trăng. Ối giồi ôi!
Trong email gửi cho đồng nghiệp tại NASA, ông Loverro tâm sự rằng sứ mệnh của cơ quan này chắc chắn không hề dễ ăn, không dành cho ai yếu tim và phải chấp nhận rủi ro (đúng là nghề nguy hiểm thật).
Ông kể thêm là hồi đầu năm nay, ông đã liều mình vì đánh giá sự cần thiết phải hoàn thành sứ mệnh. "Giờ đây, sau một thời gian cân nhắc, rõ ràng tôi đã phạm sai lầm trong lựa chọn đó và một mình tôi phải gánh chịu hậu quả", ông viết. Nghe đau lòng ghê
Tuy nhiên, ông Loverro vẫn giữ kín lý do cụ thể tại sao phải từ chức. Khi Washington Post hỏi về chương trình đưa người trở lại Mặt Trăng, ông nói: "Không liên quan gì đến các phi hành đoàn thương mại đâu. Nó liên quan đến việc thúc đẩy nhanh Artemis và tôi không muốn nói chi tiết hơn về chuyện này". Bí ẩn quá!
Vụ từ chức xảy ra đúng hai ngày trước khi ông phải chủ trì cuộc họp tổng kết về tính sẵn sàng phóng tên lửa - để xác định xem SpaceX (công ty tư nhân nha) có nên thực hiện vụ phóng mang theo hai phi hành gia NASA lên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 27/5 hay không.
Nhưng khoan đã, tin vui là trong tuyên bố ngày 20/5, NASA khẳng định vụ phóng tên lửa này vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch, không bị hoãn nhé! Mặc dù NASA vẫn không rõ ràng về lý do ông Loverro ra đi.
NASA cho biết: "Tuần tới sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho chuyến bay vũ trụ có người lái với việc đưa các phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley lên trạm vũ trụ quốc tế.
Nguồn: kenh14.vn